Giới thiệu đến các bạn một tuyệt phẩm kiến trúc của KTS Frank Lloyd Wright, một KTS lừng danh người Mỹ (1867 – 1959). Kiến trúc này có tên Fallingwater vì nó được xây trên thác nước của con suối Bear Run gần Mill Run, tên của một địa danh hẻo lánh nằm ở góc Tây Nam của tiểu bang Pennsylvania.
Kiến trúc này được hoàn tất vào năm 1937 để làm nhà nghỉ mát cuối tuần cho thương gia giàu có Edgar Kaufmann Sr. trong khoảng thời gian từ 1937 đến 1963. Với một chút ảnh hưởng của phong thái Nhật Bản, FLW xây kiến trúc này giữa rừng và trên thác nước của suối Bear Run để tạo sự hài hoà với thiên nhiên theo ý thích của chủ nhân. Tất cả đá dùng trong kiến trúc đều đến từ một mỏ đá gần đó được khai thác chỉ dành cho kiến trúc này.
Theo kỹ thuật xây cất thì đây là một công trình khó khăn. Tất cả các tầng sân thượng nguyên thủy đều trổ từ nhà ra với không có sự chống đỡ nào, đó là lối xây "cantilever" (giống như cầu nhẩy ở hồ bơi).
Vào năm 1963, Kaufmann, Jr. cống hiến căn nhà cho Western Pennsylvania Conservancy để làm viện bảo tàng. Vì bị hơi nước làm hại theo thời gian, Fallingwater được trùng tu nhiều lần sau đó và mỗi năm có khoảng 150 ngàn du khách viếng thăm. Fallingwater được đứng thứ 29 trong 150 kiến trúc được Viện Kiến Trúc Hoa Kỳ bầu là đẹp nhất nước Mỹ.
Lối vào.
Trong rừng, trên con suối.
Cỏ cây chen lá nhà chen hoa.
Một góc nhìn rất quen thuộc. Con suối Bear Run ngay dưới nhà.
Gần hơn.
Gần hơn nữa.
Một góc nhìn khác.
Cả một khu rừng muốn bao lấy căn nhà.
Kiểu xây của FLW là thích góc cạnh và đường ngang.