Tôi lập topic này để nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu. Thời mà chưa có internet, chưa có máy tính, tivi là thứ xa xỉ (ít nhà có). Nhưng những ngày đó thật vui, thật nhiều kỷ niệm mà chúng tôi không thể quên. Những năm 70s, 80s.
Tôi lập topic này để nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu. Thời mà chưa có internet, chưa có máy tính, tivi là thứ xa xỉ (ít nhà có). Nhưng những ngày đó thật vui, thật nhiều kỷ niệm mà chúng tôi không thể quên. Những năm 70s, 80s.
Một trong những trò yêu thích của lũ trẻ thời đó là chọi cá. Cứ mùa hè là tôi lại đòi mẹ lên chợ Đồng Xuân, ở đó có rất nhiều cá chọi, đủ màu sắc. Thời đó giá 1 con khoảng 40 đ là được một chú khá chiến. Sau đó mua giun và về om trong chỗ tối. Có khi quên không xem, bị thạch sùng câu mất thế là đi tong, tiếc hùi hụi. Tiếp đó sẽ là các cuộc thách đấu. (còn tiếp)
39EX8749 của Lac Longman, trên Flickr
bác làm mình nhớ đến tuổi thơ quá. hồi đó có 1 con cá rất chiến, thích lắm. nhưng sau đó do xẩy tay làm rớt xuống giếng, tiếc hùi hụi.
ô, là topic của bác thớt 7 ích ạ :P, em 9 ích , tuổi thở đầy đủ hơn bác, cũng đã có tivi rồi :D, tiếc là ko có mấy cái ảnh mà chuph hổi đó thôi
còn đá dế nữa bác... tuổi thơ em thích nhất trò đó :3
Tiếp tục trò chọi cá:
Giai đoạn luyện công.
ca choi 1 của Lac Longman, trên Flickr
Thường là sẽ om trong chỗ tối hàng tuần, có khi cả tháng. Cho cá ăn không quá no, phải để hơi đói với máu. Tiếp đó là tập đánh với que có gắn nhựa đường...
39EX0127 của Lac Longman, trên Flickr
Tiếp đó là để các lọ cá cạnh nhau để các chàng phùng mang trợn má ...khoe cơ bắp
39EX0146 của Lac Longman, trên Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)