Ảnh sắp hết mà lười chụp quá. Lại chuyển qua chủ đề lung tung.
Được sửa bởi nguoiduathu lúc 09:32 AM ngày 28-08-2013
[CENTER]
Được sửa bởi nguoiduathu lúc 09:27 AM ngày 28-08-2013
Cảm ơn bác đã góp ý. Đúng là 01 nhân vật thì khó mà tạo nên câu chuyện.
Ảnh thì cạn chưa đi chụp lại được, topic thì buồn quá nên em post ẩu ^^
K0 đến nỗi bận rộn lắm, nhưng đầu óc lu bu thì chả còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện nhân tình thế thái được
Em tưởng trào lưu này vẫn còn nhiều người theo đuổi mà, sao chả ai quan tâm nhỉ? :|
Được sửa bởi nguoiduathu lúc 09:30 PM ngày 27-08-2013
ảnh ấn tựong và mạch lạc, cháu cảm thấy chụp ảnh đời thường không quá chú trọng vào những bố cục kinh điển, mà chủ yếu là nên kể chuyện, về mặt này ảnh của bác đáp ứng được. Thanks for sharing !
Cảm ơn bác đã động viên.
Được sửa bởi nguoiduathu lúc 09:42 AM ngày 28-08-2013
ảnh thứ 2 đầy cảm xúc
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)