Trước đây, khi còn phải ngược xuôi trên con đường mưu sinh tôi đã dùng những tấm hình để ghi lại hành trình của mình như một cuốn nhật ký sống động. Có thể ảnh chưa đẹp nhưng nó gợi cho ta nhớ lại từng khoảng khắc đã trải qua: Hỷ, nội, ái, ố... cứ theo nhau hiện ra sau những tấm ảnh kỷ niệm đó.
Giờ đây, không còn phải dọc ngang đó đây nữa nhưng những khuôn hình sống động vẫn như luôn vậy gọi phía sau cánh cửa kia. Tôi lại tiếp tục lên đường. Những khoảng khắc bấm máy luôn đầy cảm xúc, thiêng liêng và đáng nhớ...
Ảnh trong topic không có qui ước gì nhiều, đơn giản là tất cả những gì ghi nhận được một cách tự nhiên từ thiên nhiên, không sắp đặt, không cắt ghép.
Khổ ảnh theo các quy định của Diễn đàn, với khuôn hình chủ yếu là từ 640x427 hoặc 800x534.
Cảm ơn tất cả các bạn vào xem ảnh, bình ảnh và góp ảnh.
Xin trân trọng cảm ơn.