Hay quá :D
Bác có tính chuyện nhượng quyền nhãn hiệu "Keo cà tàng" chưa?
Hay quá :D
Bác có tính chuyện nhượng quyền nhãn hiệu "Keo cà tàng" chưa?
Hay quá bác Maycatang ơi...Em đi holiday về em sẽ mang con Nikon cùi của em cho bác dán lại....Nhà em và nhà bác ở cùng phường rồi nhé....
A99 + 24F2 + 35 F 1.4 G + 50 f.1.4 ZA
Hehe, dịch vụ này có lý à, để hôm nào em dọn cả mâm qua cho anh làm ^^
Cho em đăng ký thêm 1 con Nikon 80-200 f/2.8 AFS, bị tuột quần nên số phận của em hẩm hiu phải ở trong tủ. Kỳ này lên đời cho em í
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
"Súng ống" của em sau một thời gian dài chinh chiến cũng bị hư BCS, và phải nhập viện "da liễu" để điều trị. Nhờ được bác sĩ tận tình cứu chữa, em nó đã xuất viện và lấy lại phong độ như xưa.
"Súng" thì bác Maycatang đã post ở trang 1, nên em xin post hình "ống" để các bác đánh giá xem dung nhan em nó thế nào sau khi xuất viện.
Cám ơn bác Maycatang đã giúp em nó hết cà tàng.
:11:
* Cái này là lấy mỡ nó rán nó chứ không phải thay mới nhé các bác.
Được sửa bởi vbdt lúc 09:39 PM ngày 14-07-2013
oh tiếc quá từ khi xài Canon đến giờ em chưa bị tuột bao lần nào nên chắc k đến nhờ anh được. Nhưng mà không sao, Nikon thì máy nào chả tuột bao nên em vẫn có nhiều mối giới thiệu cho anh :D
Bác dán đẹp quá, bữa nào về qua bác dán lens cùi bắp phở
DSLR là đam mê bất tận
Tripod Fiber cũng đi khâu vá lại :
Cái mục đặt vòng, vá cao su thủng, sửa chân giửa lỏng lẻo này coi bộ hay nha.
Mình củng sắp tới lúc rệu rạo cần tu bổ thêm rồi.
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Hôm nay làm thịt D300. Nó cùng chung số phận
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)