Đà Lạt mùa hoa Dã Quỳ
Mình cùng nhóm bạn mới đi Đà Lạt về, vẫn những cảnh quen thuộc ấy nhưng trúng 2 ngày thời tiết đẹp quá nên được mấy tấm hình hài lòng hơn.
Hành trang mang theo vô cùng nhỏ nhẹ, Sony A6000 + Sel 16mm f2.8 + Nikon AIS 28mm f2.8, hầu hết chụp bằng lens 16mm, có vài tấm cụp bằng nikon 28ais, hình gốc hết nên các bạn có thể xem trong flickr chi tiếc.
Vì mình đi cùng mấy đứa bạn không đam mê ảnh ọt lắm ngủ dậy trễ quá nên không chụp được sương sớm và nắng sáng, mình khuyên bạn nào chưa biết thì nên dậy sáng sớm, chụp lúc còn sương và nắng mới lên sẽ rất đẹp ạ.
Sáng thứ 7 tụi mình chạy từ Đức Trọng lên theo cung đường đến Hồ Tuyền Lâm.
Cây cầu đi bộ ra hồ
DSC04085 by nodooor, on Flickr
Một góc hồ
DSC04086 by nodooor, on Flickr
Tự thưởng cho mình 1 tấm ạ, vợ em chụp
DSC04090 by nodooor, on Flickr
Góc còn lại của hồ
DSC04097 by nodooor, on Flickr
chiều em up tiếp ah.....
M3, M6, X100f, FE2, F100, FM2/T, FM3a