Được sửa bởi KoolKool lúc 07:49 AM ngày 06-07-2013
Được sửa bởi KoolKool lúc 07:50 AM ngày 06-07-2013
nghiêng như này cho nó nghệ thuật!
Được sửa bởi KoolKool lúc 09:45 PM ngày 14-07-2013
Bác cho em hỏi là làm sao lên mấy tòa nhà như vậy để chụp hình được vậy, thường vào thì bảo vệ tòa nhà hay hỏi với vặn vẹo đủ thứ, với cửa trên sân thượng các tòa nhà toàn một chiều nếu ra mà nó sẽ tự đóng sầm và khóa từ bên trong. Em cũng thích chụp ảnh từ trên cao, mong bác chia sẻ kinh nghiệm.
mỗi tòa nhà có mức độ an ninh khác nhau,thường thì mình hay làm cách là bí mật lẻn lên,nếu cửa sân thượng khóa thì bó tay rồi,nếu có cửa sổ thì nên tận dụng,lên tầng cao nhất ấy cách này dễ nhưng,nếu bị bắt quả tang thì bác phải chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó khôn ngoạn,ko thì dễ bị mời về đồn công an như chơi đấy e cũng bị mấy lần,hơi ớn!
(coi chừng camera an ninh đó bác )
xin phép cũng là 1 cách tốt,nhưng bác phải có tải hùng biện,kĩ năng giao tiếp tốt cơ,thường thì với thì bảo vệ rất khó xin,bạn nên liên hệ với ban quản lí thì dễ hơn! hoặc có người người quen,làm việc ở đó,cũng dễ hơn!
1 số tòa có dịch vụ cafe trên sân thượng đó,tuy nhiên ở VT chỉ có ở 1-2 tòa....
Được sửa bởi KoolKool lúc 02:03 PM ngày 07-07-2013
yeah
Được sửa bởi KoolKool lúc 08:03 PM ngày 18-07-2013
Được sửa bởi KoolKool lúc 09:45 PM ngày 14-07-2013
món pano phơi khó nhằn quá,tốn 4 ngày chỉnh sửa, cỡ này chắc cũng tạm được,tuy vẫn còn lỗi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)