tấm 17 thích ghê.... nhìn bầu trời mênh mông quá.....
mà các bác đi kê gà có đoạn cong cong qua tx lagi dọc đường là đồi cát trắng tinh trồng điều... xa xa là biển cũng oke lắm sao ko thấy chụp nhỉ....
Được sửa bởi panasonictz5 lúc 10:08 AM ngày 28-06-2013
20. Vẫn là Mũi Kê Gà - Bình Thuận
21. Trên đường đi Bàu Trắng. Bàu Trắng là một hồ nước ngọt cách thành phố Phan Thiết khoảng 62 km về hướng Đông Bắc, là hồ nước ngọt duy nhất thuộc xã Bình Nhơn, huyện Hòa Đa, tỉnh Bình Thuận, nay thuộc nhất thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình. ( trước đây là thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.
22. Trên đường đi Bầu Trắng. Đường ven biển thật đẹp!
23.
24.
Rất tiếc là gần đến nơi xe phóng nhanh quá qua chỗ rẽ lạc mất đường nên cuối cùng không có tấm ảnh nào chụp cảnh đẹp này :(
Được sửa bởi Hawkeye lúc 12:04 PM ngày 28-06-2013
Trình còi nhờ các bác đánh giá thêm giúp e ạ.
Mấy tấm ảnh 21-24 là ảnh em chụp trên oto, mà thời gian thì quá ngắn, oto thì phóng quá nhanh, mà cảnh thì quá đẹp nhưng em vẫn kịp chỉnh thông số để cho ra những bức ảnh này ạ
Giọng văn này các bác có thấy quen quen không?
Anh Tùng cho em xin tấm 26 ảnh gốc về để xử lý nhé, có lưng em he hê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)