Muốn tản mạn buôn chuyện 1 chút về chuyện ảnh nét với ko nét. Trước hết để các bác đỡ hiểu lầm giữa chuyện ảnh nét/ ko nét và ảnh đúng nét/ out nét mình giải thích 1 chút trc đã:
Ảnh đúng nét/ out nét là chuyện kỹ thuật chụp, bác nào cầm máy mà focus lấy nét còn sai, chụp out ko đúng nét thì đề nghị ngồi đọc lại hướng dẫn sử dụng máy ảnh trc khi cầm máy! Còn ảnh nét/ ko nét lại là 1 phạm trù khác. Và topic này mình muốn lạm bàn qua 1 chút về chuyện ảnh nét/ ko nét. Nhiều bác bh cứ nghĩ chụp ảnh là ảnh phải nét căng ko nét căng nghĩa là out, sợ bị chê là nghiệp dư chụp lấy nét còn sai -> thế nên bh ai cũng thích ảnh mình phải thật nét căng. Phải chăng nhiếp ảnh VN đang chuyển hướng? Em nhớ hồi xưa độ 2,3 năm trước đâu có vậy ?
Dạo khắp VNphoto bây giờ, đi xem khắp topic nào cũng thấy ảnh đa phần đc sharpen qua PTS tới mức căng đét khét lèn lẹt, tóc tai mẫu xơ xác, nét nổi cả viền trắng. Ko chỉ người chụp thích sharpen, người xem cũng thích sharpen, vào xem các comment thấy mọi ng toàn khen nhau: đẹp quá, ảnh nét căng.... Chụp bằng lens gì mà nét thế bác ?.... Hình như giờ mọi người lấy tiêu chí ảnh nét làm tiêu chí hàng đầu cho ảnh đẹp ??? Em hay xem ảnh nước ngoài họ chụp từ mẫu tới chân dung. Có lẽ ảnh nước ngoài và ảnh VN khác nhau nhiều nhất là ở 2 điểm: nét và độ tương phản (contrast) (chưa dám lạm bàn về bố cục màu sắc...). VN mình thích làm ảnh nét căng, contrast thì phải cao. Trong khi xem những ảnh đẹp của nước ngoài, ảnh họ lại hoàn toàn ngược lại, mịn màng êm dịu, cũng có những ảnh nét có ảnh ko nét, nhưng ảnh nét của họ cũng khác cái kiểu nét của VN. Và xem các bình luận ảnh của nước ngoài, họ chú ý nhiều nhất về ánh sáng bố cục màu sắc. Em xem các ảnh đẹp chả bh thấy có ai khen ảnh nét căng cả. Bởi vì theo em nghĩ, lấy nét là 1 trong những bước đầu tiên của việc học thao tác máy ảnh, nó là kỹ năng sơ cấp để điều khiển máy ảnh và chỉ đơn giản là kỹ thuật chứ chả có gì to tát và cũng ko liên quan gì đến khoản sáng tác ảnh cả. Để tạo ra ảnh đẹp 1 nhiếp ảnh gia cần nhiều thứ, ánh sáng, bố cục, màu sắc, ý tưởng, khoảnh khắc... Sao VN mình lại quan trọng và chú ý quá nhiều đến cái bài học vỡ lòng về sử dụng máy quá vậy ?
Câu này e đọc đc ở đâu đó và ngẫm đi ngẫm lại thấy thật đúng:
" Dân tập chụp lo lắng tấm hình có nét hay không, dân chuyên nghiệp lo lắng tấm hình của mình có bán được hay không, còn nhiếp ảnh gia thì lo lắng về ánh sáng này chụp có đẹp hay không "