Lời khen thì tui không nói đến nhưng khi post ảnh muốn nhận phê bình về cái gì thì mình tự phê trước để tạo ra "thiện chí" thì người khác mới "ném gạch" thoải mái Sau ít lần "chịu đòn" thì những người ném biết rồi mà cứ thế gặp mặt nhau "ném gạch" rồi cười xoà trong sự thông cảm và hiểu biết nhau
Post hình lên giống như một cô gái. Người phê bình ảnh cũng như nam nhi đứng trước nữ nhi. Cho một lời khen thì có sao đâu Nếu nữ nhi đó rộng mở và áo giáp đầy đủ thì nam nhi mặc sức ném gạch với những lời mô tả những sự thật phũ phàng như: "nặng", "lép", "xếch",...
Nếu ngại post những lời phê bình thẳng thắn thì nên PM cho người post. Người post thích bỏ lên forum thì post, không thì ít ra mình cũng biết người post có áo giáp dày mỏng cỡ nào để sau này lượng sức mà "ném gạch"