Bye Bye
Bye Bye
Được sửa bởi The Old Man lúc 09:02 PM ngày 26-10-2013
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
ý tưởng rất hay.cảm ơn bác chủ đã chia xẻ.
Cám ơn bác đã chia sẽ ý tưởng này
Happy with Photography
Ngụy trang như vầy để đi rình chụp chim là tuyệt vời. Cám ơn bác chủ.
Có người lòng như khăn mới thêu...
Đúng là gừng càng già cang cay hehe...
Em thì chuyên dùng bằng loại bao OK ! Tôi nói rất nghiêm túc, Các bạn có thể mặc cho cả thân máy như 5D, còn việc mặc vào cho lens thì 70-200mm (2bao) 24-70mm (1bao)
Chúc các bạn thành công.
Cách của bác quá hay nhưng mà vì bác ở nước ngoài mới mua được loại băng keo này chứ ở VN thì chắc là không có bán rồi.
Em thì ra tiệm mua miếng giả da, chọn loại dầy, hơi sần và có độ đàn hồi hai chiều. Về đo chu vi ống kính (chỗ cần bảo vệ) rồi may thành hình ống (có hụt so với chu vi đo được một chút) lồng vào, cần may hụt hơn chu vi ống kính vì miếng da đàn hồi được nên may hụt chút để khi lồng vào nó sẽ ôm chắc lấy ống khó xê dịch.
NIKON CANON
ngầu qá bác ạ
oh! Em cũng ở Rạch Giá
Tặng bác The Old Man
Biển cạn
DUY TUỆ THỊ NGHIỆP
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)