Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 69

Chủ đề: Truyện ảnh "Đường sắt"

  1. #11
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,626
    Quote Được gửi bởi chestervn View Post
    ko có tàu húc tung xác 3 đứa hâm đứng giữa đường ray nhỉ?
    Cám ơn sự lo lắng của bác ạ! Đường ray là bổi cảnh thôi bác! Đây không phải là vụ chụp lậu, chụp chui gì...

    CLB của em đã vào liên hệ với bên đường sắt, ban quản lý ga rất đàng hoàng, có nghiên cứu bảng giờ tàu cụ thể, cũng như có sự giám sát của nhân viên đường sắt...!

    P/s: nhờ lưu ý của bác em đã thêm 1 số lưu ý vào bộ ảnh.. rất cám ơn bác!
    Được sửa bởi tung_mad_man lúc 02:04 PM ngày 14-06-2013

  2. #12
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,626
    .. tiếp theo...

    7. .. mới ngày hôm qua... cũng tại chỗ này, cô còn bẽn lẽn dúi mảnh thư với những dòng chứa chan tình cảm vào tay chàng, làm chàng bất ngờ bối rối..



    8. Anh hỏi cô:
    - Cái gì đây em?
    Cô ngượng ngùng trả lời:
    - Anh cứ xem thì biết



    9. Anh như thấu hiểu lòng cô ấy... cảm khái nói những câu hẹn ước chân tình... 1 cảm giác lâng lâng xâm chiếm lòng cô!



    10. Trước khi chia tay cô chỉ khẽ khàng nói nhỏ với anh:
    - Anh cứ yên tâm lên đường, em sẽ chờ ngày anh chở về... anh nhé!


  3. #13
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,626
    ... Tiếp theo và hết!

    11. Trong khi Vân Anh đang đắm chìm trong những kỷ niệm cũ dạt dào...
    ... chàng trai trong cái ÔM từ biệt lại đang ngổn ngang bao mỗi suy tư...



    12. Trí nhớ của anh cũng hướng về buổi chiều hôm ấy... khi Vân Anh quay bước từ biệt, anh mải miết ngồi xem những dòng thư tình cảm chứa chan của cô đã gửi gắm đến anh!!



    13. Những dòng chữ tình cảm của cô gái thúc giục anh rảo bước đuổi theo bóng Vân Anh



    14. Trong phút chốc, anh đuổi kịp cô... anh xúc động nắm lấy cánh tay cô đầy níu giữ:

    - "Hãy để anh giải thích!"



    15. Cô nắm tay cương quyết:
    - "Em đã được thấy những gì mình không muốn thấy! anh đừng níu giữ em làm gì"
    Anh nghẹn lời không nói được lời nào, gương mặt rất khó tả, chứa đựng nhiều điều muốn nói nhưng không thốt ra được!



    16. Mặc cho Nguyen Long níu giữ... Vân Anh vẫn cương quyết quay lưng bước đi, bởi với cô kỷ niệm đẹp phải là cái đáng trân trọng.. còn nếu không, hãy để nó trở thành quá khứ!



    17. Lòng se thắt!!... Vân Anh nuốt nước mắt bước đi... cảm giác hụt hẫng trống trải xâm chiếm tâm trí cô.. cô nắm chặt hơn bàn tay để kìm nén 2 hàng lệ đang ngập tràn nơi khóe mắt...



    18. Đoàn tuyển quân đang chuẩn bị lên đường... bóng Nguyen Long đang sẫm dần phía cuối con đường... bất giác Vân Anh thở dài... tâm trí cô bây giờ trống rỗng... cơn gió nhẹ lùa dưới mái tóc.... cô đưa tay lên vuốt tóc nhìn lên bầu trời hè xanh ngắt!! cô đang tự giải thoát cho chính mình!



    19. Cô tự tin bước đi tìm con đường mới cho riêng mình!


  4. #14
    Tham gia
    15-02-2012
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    269
    Quá được ấy chứ Tùng nhỉ !!
    5D + 70-200 L + 35 ART !

  5. #15
    Tham gia
    04-08-2012
    Bài viết
    10
    Hình ảnh người con gái Việt Nam trong tà áo dài nó hay hay , kín đáo nhưng vẫn quyến rũ

  6. #16
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,626
    Quote Được gửi bởi nextone View Post
    Quá được ấy chứ Tùng nhỉ !!
    Hí hí.. em cám ơn bác!!

  7. #17
    Tham gia
    06-11-2012
    Location
    HCM City
    Bài viết
    912
    Hình đẹp, ánh sáng tốt, câu chuyện có nội dung. Mẫu diễn đạt, nét mặt có cảm xúc. Chúc mừng bác.

  8. #18
    Tham gia
    05-03-2010
    Location
    Hsinchu, Taiwan
    Bài viết
    320
    Bức 2, 14 và 18 bác thêm "mặt trời" làm bức ảnh nó nổi bật hơn, hút người xem hơn. Nhưng vô tình lại làm lộ ra là mình sử dụng "phần mềm" quá nhiều nhờ vào những điểm bất hợp lý của bức ảnh, và đây thường là điểm tưởng nhỏ nhưng rất hay quên khi chỉnh ảnh. Đó là đổ bóng, nhìn lại thì bức ảnh có đến những 2 "mặt trời" rồi.
    Cá nhân mình thức bức 6 nhất
    Thôi mình té, ........................
    Ko có j là ko thể

    Mơ ngày trở về .................

  9. #19
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,626
    Quote Được gửi bởi Gun_rose View Post
    Hình đẹp, ánh sáng tốt, câu chuyện có nội dung. Mẫu diễn đạt, nét mặt có cảm xúc. Chúc mừng bác.
    Cám ơn bác động viên em ạ!!

  10. #20
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,626
    Quote Được gửi bởi jo1214 View Post
    Thôi mình té, ........................
    Dạ.. cám ơn những nhận xét rất tinh tế và rất chuẩn của bác ạ! đúng là đôi khi nhấn mạnh phần ý tưởng quá mà dễ chuyển "phim" thành thể loại Viễn tưởng ạ... em xin rút kinh nghiệm cho câu chuyện sau ạ!

Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •