Hôm nọ có chút thời gian nên em đu xe bus lên mũi Ulgi chơi . Phong cảnh đây khá đẹp nên làm vài tấm .
Hải đăng Ulgi được xây dựng vào tháng 12 năm 1905 để dẫn tàu vào cảng Bangeojin và được làm bằng gỗ . Vào tháng 8 năm 1906 được làm lại bằng bê tông và dùng suốt hơn 80 năm đến khoảng tháng 12 năm 1987 . Lúc đầu nó chỉ cao có 6.1m , năm 1972 được nâng lên (em không biết bao nhiêu ??) .
Đây là hải đăng cũ
#1
Còn đây là ngọn mới
#2
Mấy cái ngọn hải đăng này không có gì đặc sắc lắm nên em không chụp nhiều , chủ yếu là chụp biển thôi .
#3 Biển buổi sớm
#4 Em đến hơi trễ nên lỡ mất sun rise .
#5 Trời hồng
#6
#7 Trời xanh
Ở đây mọi người đến câu cá rất nhiều , chủ yếu là ra mấy mỏm đá giăng câu , rất lạnh và khá nguy hiểm mà vẫn câu , cũng giống các bác , chơi ảnh tốn tiền khẳm mà vẫn chơi . Để hôm khác em post tiếp vài tay giăng câu sau .