Đây không phải bài review vì mình chưa có tg để so sánh, chỉ là vài cảm nhận của cá nhân dành cho ai quan tâm.
Cảm nhận đầu tiên là máy gọn hơn mình hình dung, nhất là kit lens nhỏ hơn khi xem trên web. Chất lượng ống kit tốt và khẩu f2.8-4 tiện lợi, có thể xóa phông tạm.
2 vấn đề người ta phàn nàn X-E1 là tốc độ AF và chất lượng EVF.
Tuy nhiên khi dùng thì mình thấy AF không tệ chút nào, dĩ nhiên nó không nhanh, nhưng cũng không phải là chậm, khi đủ sáng thì nó lấy nét khá nhanh. Khi chọn các điểm nhiều tương phản thì lấy nét chính xác, còn những điểm phẳng thì đôi khi ko lấy nét được. Vì vậy quen máy thì vấn đề AF không phải là vấn đề.
EVF của máy rất tốt, vấn đề lag hay nhiễu gì đó, có lẽ mình dễ tính nên hoàn toàn hài lòng. Chuyển từ DSLR sang EVF không thấy thất vọng, ống ngắm X-E1 bao quát rộng nên dễ dùng, nhìn còn thích hơn những OVF của entry dslr.
Tuy nhiên khi chụp giữa trưa nắng, đôi khi ánh sáng lọt vào ống ngắm làm cho nhiễu khó xem, lúc này cần lấy tay che nguồn sáng chói thì không sao, hoặc dùng LCD trong trường hợp này, dù độ phân giải không cao nhưng cảm giác dễ nhìn.
Các ưu điểm khác thì mọi người đã biết, ví dụ iso tốt, DR cao...Mình thích panorama của máy và Q button giúp thao tác menu nhanh.
Về tổng quát thì cảm nghĩ của mình, X-E1 không phải là máy dành cho người thích chụp nhanh, thao tác chớp nhoáng như DSLR. Và có vẻ nó cũng không dành cho những người mới bắt đầu chụp.
Tuy nhiên dù từng dùng qua sony, canon, nikon, và giờ là Fuji, Xe1 lại cho mình 1 cảm giác khác hẳn, 1 phần vì đã ngán máy cồng kềnh, nhưng quan trọng là Fuji phù hợp ở sự dung hòa giữa kích cỡ, chất lượng và cảm giác cầm máy.