Xứ nóng thì thích có tuyết, xứ lạnh thì thích có mặt trời. Em khoái mát mát quanh năm như Đà Lạt là nhất hihi.
Xứ nóng thì thích có tuyết, xứ lạnh thì thích có mặt trời. Em khoái mát mát quanh năm như Đà Lạt là nhất hihi.
tuyết dày như vậy chắc đi lại khó khăn bác duyhauvn nhỉ? Đơt em đi công tác tại Hannover, tuyết dày toàn là ngồi nhà nhì buồn và cô đơn lắm
Đúng là thê lương thiệt đó bác. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ toàn thấy tuyết trên tivi, tạp chí, thấy sao mà nó đẹp quá ta ơi. Giờ vừa chạy xe vừa chửi thề luôn, tuyết ơi là tuyết, có mi rồi cái gì cũng khó khăn
Fuji X-E1
DSCF9785 by Kitchen245, on Flickr
em xin up 1 tấm phơi nhẹ
DSCF8611 by Luân-clapp, on Flickr
Nex 5 + Nik 50 1.2 đợi 28 f2.8
chúc mừng năm mới các bạn dùng fuji và group x-e1
_DSF0248 by Nguyenluan1510, on Flickr
_DSF0256 by Nguyenluan1510, on Flickr
_DSF0253 by Nguyenluan1510, on Flickr
_DSF0258 by Nguyenluan1510, on Flickr
_DSF0232 by Nguyenluan1510, on Flickr
_DSF0240 by Nguyenluan1510, on Flickr
Vì đam mê là bất tận
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)