Được gửi bởi
linhngo
Quẹo chỗ TĐThang qua NgHue ko mở đèn xin đường rất hay dính Chú + lấn Len
Lỗi này mới hiểm nè
23g mình đi làm về từ NgH Cảnh, Tôn Đức Thắng quẹo vào Cổng Trường Mê Linh ( chạy vào đường vòng xoay ) gặp 2 Chú mặt búng ra sữa núp lùm nhảy ra tuýt còi.
Sau màn chào hỏi coi giấy tờ đầy đủ xong, 2 chú phán: anh đi vào đường cấm xe máy,
tôi phản đối: ơ hay, đường nay tôi đi cả chục năm nay đều thế, ngày nào tôi chả đi làm đường này, sao nay lại cấm.
Chú dẫn tôi đến đoạn trươc đó 1 chút quả thật có bảng cấm, treo hơi cao. Tần ngần chưa biết làm gì, chợt thấy vài chiếc gắn máy chạy hướng từ Bến Phà quẹo vào Mê Linh ra Hai Bà Trưng, tôi hỏi: thế sao họ chạy được?
Chú bảo: hướng ấy thì ko cấm, anh phạm lỗi phạt 200k.
Tôi phản đối: các anh vô lý thật, 20 năm tôi chạy đường này hướng nào mà vào vòng xoay ko được, nay tự nhiên treo bảng cấm oái oăm thế, các anh ko tin ban ngày cứ ra đây xem người ta vẫn chạy vào vòng xoay ầm ầm!!
Chú cứ 1 mực: bảng cấm treo đây, anh ko nộp phạt sẽ giam giấy tờ
Thế là tôi chịu thua nhưng cũng cố :, thôi các anh phạt 100k thôi, chứ các anh treo biển từ bao giờ thê này làm sao dân biết, được ko
.!!! Cũng được , bỏ 100k vào túi, chú kia nổ máy chú này nhảy lên ngoái lại nhìn tôi rồi mất dạng.
Bà con nhớ vào vòng xoay Mê Linh ban đêm phải chạy Len ngoài cùng, sát với VietComBank hay Khách Sạn ( chỗ bọn taxi đậu) chứ chạy Len giữa ( dù Làn xe máy vẫn dính)