coi xong thèm đi du lịch quá bác ơi )
coi xong thèm đi du lịch quá bác ơi )
Bác apham đi Phillipines lần này đi được nhiều nơi hơn em lần trước, ko biết bác apham có ngại em post hình chung ở đây ko nhỉ ?
chữ ký vi phạm: Quảng cáo không phép
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Hình như anh chụp bằng super wide Em thấy mấy tấm chụp chiều tối ở tòa thị chính ám đỏ. Hay do nắng ko biết nữa.
À, màu này là ánh sáng cưối này đó bác, chỉ một chút nữa thì trời đổ mưa như trút nước nên màu sắc rất lạ, mình chỉ resize ảnh từ LR và thêm clarity cho nét thêm 1 tí thôi.
Manila là TP nằm cạnh biển Tây Philippines (biển Đông nhà mình) và đất nước này hứng chịu nhiều mưa bão gấp 3 lần nhà mình.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
nhìn mấy tấm hình của bác làm e muốn đi tới đó quá thích đi xe ngựa, nhìn đồ ăn nữa mà đói bụng hà
Thanks bác đã giới thiệu Manila cho mọi người biết
Tại một bến xe Jeepney, người dây chờ xem để về nhà
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Đây là lần thứ 2 apham đến Manila, lần trước vào năm 2007 cũng đi họp mà lần đó đến nơi là buổi tối, họp 2 ngày xong bay về vào sáng sớm hôm sau nên gần như không có cảm giác gì về Manila. Lần này có đường bay thẳng, đi trước 1 buổi và ở lại thêm trọn 1 ngày sau họp nên đi được nhiều hơn.
Một địa danh mà apham chọn để đi chụp ảnh vào ngày cuối là thành phố Tagaytay, nơi đây có ngọn núi lửa Taal đang hoạt động. Thấy hay quá và book xe lên đường.
Tagatay xuôi về phía nam Philippines, cách Manila chừng 2h chạy xe
Trên đường cao tốc, rất đẹp và thoáng xe, giống đường cao tốc SG Trung Lương nhưng ở đây 6 làn xe
Ra khỏi đường cao tốc để vào thành phố
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)