C:
Máy hình của già Tom xin tiền vợ mua, cả chân chống và các lỉnh kỉnh khác.
Già Tom thường setup tripod để "tự sướng" với wired remote. Nhờ con vợ bấm wired remote cho một phát, chớ nếu để nó bấm cái nút chụp trên máy thì dù cho cái chân chống được đúc bằng bê tông cốt sắt củng phải rung rinh.
Hình ra đẹp quá đi dự thi được trúng giải "guốc té".
Chiếu theo sự hiểu biết của mình qua các comment trong VNPhoto thì con vợ mình là tác giả của cái hình đó vì nó có công chụp (bấm nút sơi dây remote).
Trước sau gì con vợ của mình củng dành hết mọi quyền lợi của tấm hình đó. Cuộc đời luôn luôn là thế!
Bề nào củng phải ngủ ngoài sân, cải làm gì!
M:
Nói tóm lại mình không nuốt nổi cái lý luận:
Ý tưởng và máy ảnh -> Già Tom
Người chụp (chỉ có bấm nút) -> Bà xả
Kết quả -> Bà xả hoặc chia hai
Được sửa bởi The Old Man lúc 02:25 AM ngày 18-05-2013
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân