Dạ em là fan của Gshock mà anh , G shock bản thường thường đã là tầm 100$ rồi mà bản này mới ra 2014, lại có chức năng sạc năng lượng mặt trời chạy gần như là vĩnh cửu luôn mà giá 1/3 so với shop thì dù đã khánh kiệt sau 2 đợi BF và CM em cũng phải cố
, con em đang đeo 24/7 đi làm, ở nhà mỗi ngày là con G Shock GD-350 cũng màu đen. Giờ em đang rình mua 1 con màu mè xanh chuối neon hay gì đó lâu lâu trẻ trung cưa sừng làm trẻ trâu 1 chút cho vui nhưng chắc phải qua 2015 vì hết tiền rồi và đang nợ thẻ hơi nhiều
Đồng hồ thì em là fan của G-shock và Citizen Eco-Drive vì chất lượng Nhật rất tốt và hợp túi tiền công nhân viên chức văn phòng như em chứ không quá mắc như các hiệu đồng hồ Thụy Sĩ.
Nhân chuyện đồng hồ, bố em có con Longines bị nước vô do thay pin chỗ Tic Tac Watches tại Đồng Khởi, 1 trong những tiệm thuộc loại lớn và bán hàng cao cấp tại Sài Gòn, nên mặt bị oxi hóa, cũng như 1 số lỗi bộ phận điện tử khác. Lần này vô thẳng trung tâm bảo hành của Longines tại số 15 Hồ Huấn Nghiệp, khách sạn Grand luôn thì tuần đầu cửa hàng còn alo này nọ, sau đó bẵng đi 3 tuần ko thấy cửa hành liên lạc lại thì em quyết định lên cửa hàng hỏi thăm thì được biết là cái ron-zin của đồng hồ em chưa sửa xong (phần điện và thẩm mỉ thì sửa xong rồi) phải chờ 2-3 tháng để nhập hàng từ nước ngoài về ? Em đề nghị thanh toán tiền sửa và cầm đồng hồ về, đóng cọc phần ron rồi 2-3 tháng sau có hàng thì mang đến sửa, nhưng cửa hàng nằng nặc không chịu bắt phải giữ đồng hồ đến khi có ron thay thế. Như vậy bố em không có đồng hồ xài từ đây cho đến hết Tết.
. Hết sức ngán ngẩm với cách bảo hành sửa chữa của các tiệm đồng hồ tại Việt Nam.