1. Như đã nói hôm qua, do mình gửi hình vào thư viện ảnh vnphoto cho nên mình bị giới hạn 5 hình một ngày. Mình không dùng flickr bởi vì ảnh tennis của mình đều bị copyright không thể nào gửi lên đó cho mọi người trên thế giới tự do lấy xuống lỡ xui một ngày đến tai của tay vợt nổi tiếng nó than phiền với BTC Grand Slam là mình rất mệt. Hôm nay vấn đề giới hạn đã được anh admin fixed rồi.
2. Hình đầu tiên là mình cho bạn xem hai máy Canon trong hình là mình mua từ Keh loại LN. Như đã nói, với máy Canon flash shoe sơn đen bạn chỉ cần nhìn lên vết sơn còn nguyên vẹn là bạn biết người sử dụng bảo quản máy như thế nào không cần giải thích thêm. Toàn bộ năm máy mình có đều ít chụp chỉ vài trăm tấm một năm là nhiều. Khi mình chụp thể thao, mình mượn 1dx của Canon một lần chụp thì mình dùng khoảng vài nghìn. Canon CPS cho mượn vô tư không bao giờ kiểm tra mình chụp bao nhiêu tấm.
3. Những máy mình có thật ra đã có lúc mình nghĩ mình bán đi khi còn mới nhưng mà tiếc là bây giờ kiếm hàng tương tự nhất là kiếm ở VN cực khó nên mình không bán, để dành.
4. Bức ảnh thứ hai cho bạn thấy sau hai lần đổi máy mỗi lần mình gửi trả lại Keh không gửi kèm theo pin và sạc giảm chi phí shipping cho nên kết quả bây giờ mình có hai sạc và hai pin gốc. Chỉ số tiền này thôi mình đã lợi được 150 đồng, giả sử mình đem một bộ đi bán rẻ. Như bạn thấy, phụ kiện kèm theo máy EX+ trở lên là như mới.
5. Tấm cuối cùng của post cho bạn thấy rõ ràng. Hai năm trước khi mình mua body đầu tiên (xem hình 1), Keh chưa làm như bây giờ. Bây giờ họ bỏ vào trong bao và ghi rõ ràng có con đấu đã kiểm tra chất lượng đàng hoàng (xem hình). Bạn nhìn vào hình sẽ thấy 1ds2 mình chụp hôm qua là EX+ và ghi rõ ràng số series của máy (ở bên phải dưới cùng).