Claymore đã sắp xếp để đi chụp 2 chuyến trong tuần vừa rồi. 10h sáng trốn việc CQ xuất phát, 11h đến nơi và ngồi phơi nắng chờ tàu (đường tàu gần nhất cách chổ Claymore ở là 30km) nhưng chỉ có tàu có trang trí chào mừng năm hữu nghị Việt Nhật chỉ có 1 chuyến/1 chiều (SE1 hoặc SE2)/2 ngày. Setup máy xong giơ lên bụp bụp chưa đầy 1 phút sau là xách xe chạy về nhưng đến giờ vẫn chưa có tấm nào ưng ý. Nhưng ngoài vụ nắng và xa thì nhà tàu chơi cũng ác lắm nhiều khi 3 toa có trang trí kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nhật lại để sát đuôi tàu thành ra có có hôm hố hàng, hôm thì nó cứ dính toa cung ứng xấu hoắc. Giá mà toa đầu máy cũng có trang trí thì dễ hơn
các bạn khác có điều kiện (gần đường tàu, view đẹp...) cố lên nhé !