Em thấy nên sửa lại tiêu đề là DSLR - Món đồ chỉ dành cho người có túi tiền rủng rỉnh =))
Em thấy nên sửa lại tiêu đề là DSLR - Món đồ chỉ dành cho người có túi tiền rủng rỉnh =))
1. Mình xin cảm ơn các Bác đã cho ý kiến ạ! những lời tuy ngắn ngủi của Các Bác giúp mắt mình sáng lên, thấy bản thân còn đần nhiều lắm ạ, sau này sẽ mình sẽ cố gắng học hỏi các bác! xin chúc Bác thuytram_dep, The Old Man, lamtamnhu, Colour-Blind thật nhiều sức khỏe...
2. Bác Sky Cr: Bùn làm chi hở bạn, lúc trước mình và cũng như nhiều bạn mới bây giờ muộn phiền vì không quyết định được là mua Canon, nikon, sony... bạn đây lựa chọn được mua hãng nào là tuyệt hơn nhiều người rồi... (Mình thấy trên tay bạn đang cầm máy ảnh? cho mình hỏi thêm chiếc nón Gucci trên đầu bạn đội là hàng chính hảng?)
3. Bạn Tuong hy! với nhiều người khi họ được mở mắt họ cảm thấy mình đã ngu, họ càng tìm hiểu thì họ càng cảm thấy sự hiểu biết của mình thật nhỏ bé, mình cảm thấy mình thật đần và cũng mong muốn không cảm thấy mình ngu!...
4. Mình vẫn chưa hiểu được ý của bác Nexx, Blurrist lắm!
Được sửa bởi thayngu lúc 09:38 PM ngày 08-05-2013 Reason: Sửa lổi chính tả, bổ sung thêm ý...
Có tiếp xúc như vậy mới khôn ra, dù sao biết trước để đỡ bỡ ngỡ hơn )
D5100 | 18-55 VR | 50 f1.8G | Flic.kr/junest
Chả thấy cái bài viết này nói lên ý nghĩa gì cả.
Từ xưa đến nay trừ mấy con smart phone đời mới thì 1 số hãng (vd apple) là không dùng thẻ nhớ để lưu trữ, còn lại mấy con P&S đời napoleon của em đã phải dùng thẻ memory stick của sony rồi. Pin dự phòng xin nói luôn là trừ mấy bác ăn ngủ trong rừng vài ngày còn em chắc chắn là ko cần luôn. Grip cũng thế, mua làm quái gì cho nó nặng nợ, chả có gì là pờ rồ khi vác theo 1 cục nhựa mấy lạng nữa trên người. Tất nhiên bác nào thích vác em cũng chả phản đối, xã hội công bằng mà.
Câu đầu bác bảo là tha hồ phong cảnh chân dung tele macro chim bướm .. sau đấy bác lại bảo cần lens riêng thì nó là cái j nữa ạ???
Còn những vật dụng như bác nói đương nhiên là quá chuẩn, còn phải có thì em không chắc. Hơn nữa bây giờ khoa học công nghệ tiến bộ, người ta đã phát minh ra 2 thứ cực kỳ kì diệu là Internet và Google. Bác nào mà ko biết 2 thứ này thì cũng ko nên tham gia vào bất cứ thú vui nào, chứ ko chỉ nhiếp ảnh :D
A good snapshot keeps a moment from running away!
Vấn đề là đầu tiên cần tìm hiểu mình muốn gì trước khi mua 1 máy ảnh.
Chân rung, teen xóa phông, ảnh gia đình, phong cảnh, ruồi , muỗi ...vv.
Sau đó là đạn mình bao nhiu, để cân chi cho phù hợp.
Tìm hiểu các hãng máy ảnh mà mình muốn chơi, nên tìm hiểu nhiều hãng, phân tích nhiều bài viết đánh giá của nước ngoài, nước ta để tìm ra ưu và khuyết của từng hãng.
Như Canon có 40D,50D,60D, giá 8->15tr/body (cũ mới đủ cả ). Len thì đa dạng 2tr->xxtr.
Nikon thì 80D,90D,D300 giá cũng 8->15tr (cũ mới đủ cả ). Nhưng len thì chia 2 đời , dòng D và dòng S. phải tìm hiểu sâu hơn tí.
Sony thì ... body rẽ hơn so với các hãng, len cũng tương đối rẽ hơn, nhưng thị trường khó kiếm, khó bán, khó mua ...vv
Tùy theo tình hình lúc đó bác thích gì thì nhích thôi
Nếu chưa định hình được. thì tìm bài " ăn chơi phải sướng " của bác Jame Dương mà đọc, hơi cũ so với thực tế lúc này, nhưng nó cũng khái quát được phần nào tiêu chí đầu tư.
10tr chơi theo kiểu 10tr, trích 5% số tiền đó ra mua phụ kiện. - Nghèo tiết kiệm, mua body cũ , len cũ.
20tr chơi theo kiểu 20tr, cũng trích 3-4% số tiền để mua phụ kiện, đồ bảo trì. - Cũng ko phải là số tiền nhìu nếu nói về ảnh ọt, tốn kém kinh khủng, nhưng số tiền này nói chung cũng vừa đủ làm bộ gear tầm trung
Còn đạn mạnh rồi thì mình ko nói nữa.
Nghèo thì chơi Olympus dòng 4/3 cũng ngon mà. Đủ cho nhu cầu thường ngày + giá mềm (dưới 4tr cho 1 kit 2nd).
Thiết bị thì có lẽ đồ vệ sinh là cần nếu hay thay lens và pin dự phòng nếu hay đi chơi xa ở nơi ít chỗ sạc điện. Trung bình 1 cục pin được 500 - 1000 tấm tùy cách dùng nên cũng ko phải lo lắng quá nhiều nếu đi mấy chỗ như Nha Trang, Đà lạt.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)