Tuyệt vời! mình thấy rùng mình khi coi bài này. Thấy chất hơn mấy bức tượng ở ai cập
Tuyệt vời! mình thấy rùng mình khi coi bài này. Thấy chất hơn mấy bức tượng ở ai cập
Nhắc nhở ...không QC dưới chữ ký
Vài tấm góp vui :D
Kính bác chủ manhha83 và các bác,
Cám ơn các bác đã cho xem ảnh đẹp quá chừng.
Em mời các bác cùng xem bản đồ dưới đây
Nếu bản đồ không rõ (do em up từ picasa web), mời các bác xem bản gốc theo link này:
http://www.angkorvat.com/map/Map-Angkor.jpg
Các ảnh của bác chủ thật ra chụp ở Prasat Bayon, thuộc Angkor Thom, nằm cách Angkor Wat khoảng 2 cây số về phía Bắc.
Các ảnh đầu của bác maradonadiego và các ảnh của bác 1551990 mới đúng là Angkor Wat. Hai ảnh sau của bác maradonadiego chụp ở Ta Prom.
Sở dĩ em nói dông dài về vị trí như vậy vì mỗi nơi có nét đẹp riêng. Banteay Srei cũng là nơi đáng để đi thăm.
Bác em có bao nhiêu đồ chơi thì cứ mang hết, đến Siem Reap, ngoắc một cái xe lôi, bảo đảm lang thang cả tuần vẫn còn muốn chụp nữa.
Mỗi nơi vào bất cứ giờ nào, bất kể mưa nắng đều có cái đáng để ngắm, vừa rùng mình vừa chụp.
Bác em đừng quên mang cả đống pin, thẻ nhớ, và đừng quên mang tripod để phơi lúc chiều tối. Ống kính wide rất hữu dụng ở đây (kẹt quá, bỏ túi máy PnS theo để chụp wide vẫn đẹp như thường). Kính
Được sửa bởi teth lúc 02:15 PM ngày 08-09-2013 Reason: Sửa chính tả
D90 bung keo...
Mời các bác xem một ảnh chi tiết vật liệu, em chụp bằng Canon S5IS chiều muộn ở Ta Prom. Kính
# Dấu thời gian
D90 bung keo...
đẹp quá bác ơi nhất là cảnh đêm
------------------2NE1-------------
Campuchia đẹp quá đi
tuyệt đẹp, có cơ hội đi qua tham quan 1 lần mới được
Bác dùng Lén gì mà trời xanh ngắt vậy?
Bác chụp chất quá bác ạ, em đi Ankor Wat rồi nhưng cũng chẳng thấy nó chất bằng ảnh bác chụp, nhiều góc độ đẹp và lạ quá, thích nhất là quả trời xanh ngắt
hihi thanks các bác nha. Mình thì lình tò toe thôi ah, về có xài LR để chỉnh lại chút thôi.
Gear: Kiss X5 - Lens: 24-105mm L; 50mm f1.8; Flash 430 Ex II
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)