Được gửi bởi
whiterabbit
Tui có một kinh nghiệm kể cho các bạn nghe nhé.Đó là tui vào hội Nhiếp anh TPHCM học một vài lớp nhiếp ảnh, thế là khi đám cưới tui có khoảng hơn hai chục nhiếp ảnh gia tự nguyện các bạn ạ, đa số anh em trong lớp đều ủng hộ và đi chụp giúp, em chỉ đãi anh em đi chơi săn ảnh một chuyến, kết quả em có khoảng 1 nghìn source ảnh, và lẽ đương nhiên thì lượng lại đi đôi với chất, em có những bức ảnh mà em hứa với các bác không bao giờ có được khi chụp với các studio đâu bác ạ.Hehehe, không biết lễ cưới thì sao đây, phó nhòm không đã ba bàn rùi ạ (hai bàn ăn còn một bàn....để máy chụp hình...héhé ).....
Đây cũng là kế hoạch của tôi vì nhờ mấy anh SGPB chụp còn hơn mấy ông thợ... anh nói ra vậy lộ kế hoạch chắc đến lúc tôi lấy vợ 6 bàn... 4 bàn ăn cho nhóm nhiếp ảnh... 2 bàn máy :LOL:
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"