đang tính đi Tây Ninh một chuyến mà chưa có thời gianđi nè
đang tính đi Tây Ninh một chuyến mà chưa có thời gianđi nè
nhiều tấm đẹp lắm bác..
Chỉ có đường đi bằng 2 chân thôi bác.
(Theo Kinh tế SG Online) - Ngày 17-1-2013, tại tỉnh Chăm pa sắc (Lào), Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã ký kết bản ghi nhớ vận tải đường bộ. Sau khi bản ghi nhớ này được ký kết xe cộ của 3 nước sẽ được phép đi qua lãnh thổ của nhau.
Những ai sống ở Tây Ninh lâu năm đều biết đến cầu Quan và đã nhiều lần qua lại cây cầu nầy để đến phố chính Gia Long (tên cũ) và chợ Tây Ninh (em biết đi xe đạp ở chợ này) hoặc vào các cơ quan của tỉnh ....
Cây cầu nầy có 3 nhịp bắt qua sông Tây Ninh tuy gọi là sông nhưng tại nơi nầy nó chỉ lớn hơn con rạch môt chút.
Phía bờ bên này sông là các cơ quan hành chánh của tỉnh cũ như: Tòa án, các Trường trung tiểu học, Bệnh viện....bờ bên kia là chợ Tây Ninh với một cái nhà lồng khá lớn và có 2 rạp hát: Lạc Thanh cuối phố Gia Long và Thanh Sơn, ở bên nầy bờ sông đối diện là dinh Tỉnh Trưởng
Nói về cầu Quan cũ thì cây cầu nầy xây từ thời Pháp thuộc, khoảng năm 1924.
************************************************** *********
Sau khi thi công cơ bản hoàn thiện, công trình cầu Quan (thị xã Tây Ninh) đã đủ điều kiện thông xe, lúc 7 giờ sáng 20.3.2013, cầu Quan được chính thức đưa vào khai thác, sử dụng.
Theo thiết kế, cầu Quan mới dài 64m, rộng 13m: gồm 2 làn cầu dành cho xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,5m; còn lại là lề bộ hành, dải an toàn, gờ lan can, vòm bê tông cốt thép. Cầu mới cũng có 3 nhịp, được xây dựng giống như mẫu cầu Quan trước đây nhưng kết cấu hiện đại hơn.
Góp 1 bức cho vui - Bảo tháp Trên núi Bà Lúc này đi xuống chân muón sụm rồi hehe !
Đẹp quá nhìn như tranh vẽ ấy
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)