Vâng, tớ quên mất ở đây rồi ^^. Sẽ chăm chỉ
Yoga 1 by kachikun, on Flickr
Yoga 2 by kachikun, on Flickr
“Có những người, đã qua rồi sẽ không trở về nữa.
Có những năm tháng, đã qua rồi sẽ không quay lại nữa.
Có những cảm xúc, đã qua rồi sẽ không tới lần nữa.
Xin hãy trân trọng những ngày còn có thể điên cuồng ấy.
Xin hãy trân trọng những điên cuồng bạn từng có và những người đã cho bạn những điên cuồng ấy.
Ai vì ai mà lưu lạc, ai vì ai mà điên cuồng…”
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Hình như mọi người chuyển sang chơi face rồi^^Tương tác 4rums ít quá ạ
mèo fuji 1 by kachikun, on Flickr
Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống. Vì ở một nơi nào đó, có người đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ từng ngày. Thay vì nghĩ những gì bạn không có, hãy nghĩ những gì bạn có mà người khác thì không.
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Có em nữa bác ơi. Ít chụp quá nên không có hình up lên cùng bác…..
2018-11-14_09-32-51 by Phong Tu, on Flickr
Có cái nào up lên cái đó :D. Cho mọi người thấy đông anh em chơi đi bác.
--
nắng trên cỏ xanh by kachikun, on Flickr
"Nhiều khi một người lựa chọn ra đi không hẳn vì tìm thấy điều tươi đẹp hơn ở bên kia thềm. Chỉ đơn giản vì, buổi sáng tỉnh dậy, nhận ra ngọn lửa trong tim mình đã tắt khi ở đây."
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Một lần được đi chùa ở Nha Trang
2018-11-14_08-24-29 by Phong Tu, on Flickr
Loạn cả màu
Náng trên cỏ xanh 2 by kachikun, on Flickr
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Sự trở về của nhà vua by kachikun, on Flickr
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)