Được gửi bởi
hyksos
Em bị y chang, cái con mẹ gì đó phán 1 câu xanh rờn "có chắc mua hg mà hỏi?" Lúc đó em mặc quần đùi áo thun >.< mua 5dm2, tức we, e hg mua, vào VH làm 1 con luôn. Thề chẳng bao giờ quay lại KL. SỰ kiện xảy ra vào tháng 2/2011.
@Vĩnh Hùng: bà chủ và cái anh 2fi rất nhiệt tình, e tiếp xúc lúc mua 5dm2, 85 f1.8 Còn ông chủ thì nói chuyện cứ như là hg cần khách. Vốn em mua dùm bạn SB900, lúc em trả tiền thì em nói em muốn thử tại chổ để khỏi mấc công có gì chạy ra. Ông chủ chơi 1 câu "bộ về hg thử dc sao, gấp đem đi nước ngoài à". Mie ơi, mua đồ có quyền thử, em trã tiền rồi chứ có fai hỏi khơi khơi đâu. Từ đó là không vào VH nữa. Anh em ai có tiền mới đi mua đồ chứ đâu fai đi xin đồ mà nc kiểu đó. (02/2011)
@Zshop: Từ khi wa tiệm mới có vẽ chất lượng đi xuống 1 cách TRẦM TRỌNG. báo giá trên trời, lúc hỏi thì nhân viên nói có gì dt lại mà đợi cả buổi không có nên gọi lại thì dc bảo là "em tính gọi cho anh" :| bó tay (07/2011)
@GDD: em mới mua dc 1 cái filter B&W ở đây, cảm giác nhiệt tình. (07/2011)
@Phú Quang: giá cả cạnh tranh, nhân viên ok, aHOang vui vẻ, em mua đồ mới thì toàn lại đây mua, em rất hài lòng. (2011)
@Liêm Nga: 1 câu thôi, cho dù chỉ có LN có hàng em cũng chẳng quay lại, nc rất là chảnh, coi như không cần khách, cứ như là độc quyền riêng cho CAnon và NIkon vậy =)) (02/2011)
@Red Star: nhân viên vui vẻ, em chưa có mua dc gì ở Read Star nên em không dám nói nhiều. (07/2011)
Vài dòng gởi các bác.
Chuẩn của chuẩn hahaha.Em cũng có suy nghĩ như thế )
What goes up,must come down...