hix.hix em ước gì mình có thể làm thơ được~
Lx_Nikon + iphone
Không cần phải thơ đâu em. Chị rất thích ảnh em chụp, thích cả những chia sẻ của em khi chụp một bức hình.
Cảm xúc tự nhiên và chân thật, bản thân nó không cần phải lên gân lên cốt chi đâu : )
Chúc em tuần mới vui vẻ!
#373 ( by Cell phone+ Instagram)
Có những chuyện bảo buông rồi vẫn không rời tâm trí
Có những người bảo xa rồi vẫn không khỏi vấn vương...
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Ảnh này nhìn đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa chị ạ, có sự tĩnh lặng trầm mặc mà cũng có chút xao động của giọt nước sắp rơi...Đẹp quá chị!
Tặng chị mấy quả sơ ri chín đỏ cùng thông điệp đi kèm thay cho bài thơ nha : )
Táo xanh trở lại chua hơn xưa còn cho sơri nữa cái này chỉ có mấy chị em còn mình xin thua !!
Cảm ơn món quà của Táo và sự động viên của bác Binhrau!
Em tiếp!
#375
Con có buồn vì giống mẹ đôi bàn tay
Không có những ngón nhỏ xinh, thon dài và đẹp?
Không mềm mại, không sơn màu chau chuốt
Xoa lưng cho con chỉ thấy ráp, thấy sần?
Mẹ cũng đôi lúc tần ngần
Khi lặng xòe đôi bàn tay mình ra ngắm
Tay mẹ thô lắm,
Giống hệt tay bác thợ mộc ý, con à!
Đến một ngày... mẹ tặng con món quà
Cũng chẳng có gì ngoài đôi bàn tay ấy
Đôi bàn tay để con biết tự nấu ăn, tự quàng khăn, buộc tóc...
Cũng bàn tay ấy, để con lau nước mắt mẹ lăn những lúc mẹ buồn...
Mẹ chẳng có gì tặng cho con ngoài những cánh chuồn chuồn
Để con có buồn cũng không lâu con ạ
Vẫn là những ước mơ, những miền đất lạ
Những điều mẹ chưa chạm được vào đều gửi gắm lại cả ở nơi con...
Con yêu ơi, lại đây cho mẹ đặt vào môi con
Một dấu son tựa tình yêu thiết tha của mẹ
Mẹ không mong gì hơn - bởi mẹ không thể bên con mãi nhé
Bằng đôi bàn tay, tự con biết vun đắp cuộc đời.
Nói với con - 07.14
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
< Bà > chúa thơ đi đâu rồi,bỏ nhà cửa trống quơ
376
Hôm nay trời đã vào thu.
Giã từ nắng hạ vi vu gió sầu.
Mây buồn trôi mãi về đâu.
Để cho nắng nhạt úa màu thu sang.
Ngẫn ngơ từng sợi cỏ vàng.
Bay bay trong gió mơ màng nhớ chi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)