Chân thành cảm ơn các bác đã ghé và có lời động viên. Mời các bác góp ảnh cho em nhé!
Riêng với bác Bamboo, em cũng không biết phải nói gì vì chính bản thân em cũng có nhiều ngỡ ngàng bác ah.
#232
Những ngày chuyển mùa thành phố lạnh như mở tủ lạnh thò đầu vào ngăn mát
Chạy xe trên đường chỉ muốn dừng lại, tựa vào một gốc cây gọi ly cà phê nóng
Ngồi ngắm một buổi sáng trong veo qua đi, qua đi
...
Những ngày chuyển mùa ta ngồi gạn từng tia nắng trong veo chiếu qua tàng lá, làn mi
Cất vào cốc nước cam mua vội bên đường rót vào ngày em êm ái
Khi yêu cả hòn sỏi câm cũng biết thầm thì lời yêu xanh mướt
Huống chi một sớm giao mùa.
Ng Thiên Ngân
#233
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
#234
Khi buồn em nghĩ về ai nhiều nhất?
Về con em, về bố mẹ, về anh
Lúc đêm khuya hay một sớm trong lành
Bất cứ khi nào thấy lòng bất ổn.
Ai lúc buồn cũng cần một chỗ trốn
Để thấy yên bình, thấy được mở lòng ra
Một ngày bên thềm vắng, chậu sen cạn nở hoa
Một ngày nắng hanh hao với nhiều được-mất...
Lúc em vui, nhớ về ai nhiều nhất?
Vẫn là anh, là bố mẹ, là con
Em chỉ mong ngày tháng mãi vuông tròn
Được bên nhau như lúc này, anh nhỉ?!
Bây giờ buồn hay vui cũng là ý nghĩa
Ta thấy mình chẳng dễ để lớn lên
Có những lúc trong điện thoại, giọng thật mềm:
-Anh về chưa? Nãy té xe. Em khóc.
31.12.13
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Xin gửi tới mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới 2014!
#235
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Nhiều khi nằm ngủ và chợt mơ có một ngày sẽ ôm vợ hai trong lòng.Lang thang từng góc nhỏ phố nhỏ Hà Nội để chụp những tấm ảnh đời thường của Hà Nội. Chợt tỉnh giấc thấy mình vẫn bên kia bờ Thái Bình Dương.... Buồn quá!
Trong những tấm ảnh đời thường của Lune đã có Nhạc và thơ rồi đấy! :D Chụp nhiều nữa nhé!
241
Em hỡi ngoài kia nắng, nắng rơi
Dẫu bao nhung nhớ ngày chơi vơi
Thu phai đông giá mờ sương tuyết
Xin dấu yêu ơi mãi chẳng rời!
Em hỡi đi trên những lối trần
Xin làm viên sỏi nhỏ dưới chân
Xin như tia nắng ngàn năm ấm
Đón bước em qua chẳng ngại ngần!
Em hỡi ngoài kia mây trắng bay
Gọi tên em mãi hồn như say
Dòng thơ em rót say vườn mộng
Quyện thắm ngàn thu sắc chẳng phai!
( Sưu tầm và chế bản ^^)
#242
Chiều ta ngồi ngắm cánh hoa
Giật mình chợt thấy thân là phù du
Chiều nhìn đá núi âm u
Thấy trong tĩnh lặng lời ru đất trời
Chiều nhìn sóng biển trùng khơi
Thấy ta bọt nước giữa đời mênh mông
(dauphai)
Được sửa bởi nostalgia15 lúc 10:40 PM ngày 01-01-2014
#243
Ngày xưa quán nhỏ
Em xoã tóc ngang
Ta ngắm hoa vàng
Mênh mang chiều vắng
Tay em màu trắng
Dưới nắng xanh xao
Lặng lẻ anh trao
Hoa nào hái vội
Rồi như gió bụi
Em bước theo chồng
Qua bến sang sông
Bỏ anh đứng lại
Ngóng sợi tóc mai
Thăm thẳm đường dài
Hoa vàng ngóng đợi
Chiều tím chơi vơi
Gọi khẻ em ơi
(dp)
#244
đường xưa cỏ úa chân người
nỗi trôi phiêu bạt góc trời về đây
mõng manh dáng hạc tay gầy
nghiêng nghiêng vạt áo nhuốm màu mây xa
đường xưa còn lại mình ta
người như con nước ta bà trôi xuôi
nhớ người vẽ một vành môi
như trăng đầu núi giữa đời vô biên
đường xưa mõi mệt ưu phiền
ta theo hướng núi người tìm biển đông
lần tìm về tận đầu sông
thấy đâu câu hát đi rong hôm nào
đường xưa mộng mị chiêm bao
có cơn mưa nhỏ lao xao hiên đời
em về bỏ dở cuộc chơi
để ta ngồi hát bên trời hư hao
(nostalgia)
#245
Ta bây giờ chim lạ
Cánh mõi một đường bay
Có bao giờ em nhớ
Những con đường dưới mưa
Vòng tay ôm hờ hững
Những tháng năm lọc lừa
(nostalgia)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)