Trang 1 / 44 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 433

Chủ đề: Ảnh-Nhạc...và thơ

  1. #1
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567

    Red face Ảnh-Nhạc...và thơ

    Còn gì bằng những tấm ảnh đẹp và giàu cảm xúc...Nó truyền tải những thông điệp của người chụp tới người xem, gửi gắm những điều sâu lắng trong những cung bậc khác nhau...
    Vì thế ảnh cũng rất thơ và mang nhạc điệu trong mỗi hình ảnh, mỗi khoảnh khắc!
    Mời các bạn cùng chia sẻ những tấm hình đẹp, những khúc nhạc hay, những bài thơ tâm đắc, những đoạn văn mà ta yêu thích!

    #1

    Chờ yêu thương về ngang đời ta
    Chờ nắng lên vội vàng
    Chờ mãi tiếng cười nói dịu dàng còn đó nồng nàn...




    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lac-Quoc-Thien/ZW6OB8AA.html

    #2

    Sẽ mãi yêu anh thật nhiều, sẽ mãi bên anh nhiều hơn nữa.
    Sẽ mãi yêu anh suốt cuộc đời như sóng anh xô thuyền em.
    Sẽ mãi yêu anh thật nhiều, sẽ mãi bên anh nhiều hơn nữa.




    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Se-Mai-Ye.../ZWZBIUZW.html
    Được sửa bởi la lune lúc 10:12 PM ngày 07-04-2013
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  2. #2
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    #3-5

    Nỗi buồn màu gì hả anh?
    Nếu em giận hờn, nỗi buồn là màu đỏ
    Không rực rỡ như mặt trời
    Không rạng như ngọn đèn khi tỏ
    Sẽ là màu của hoàng hôn buồn bã.

    Nỗi buồn có màu không anh?
    Nước mắt em sẽ làm nỗi buồn màu trắng
    Khi em khóc nỗi buồn thành mặn đắng
    Chảy ra từ trong tim...



    Nỗi buồn sẽ thành màu xám phải không anh?
    Khi anh hẹn với em rồi không tới
    Màu của trời trước cơn giông
    Màu của mùa đông
    Màu của đêm sâu
    Những nỗi buồn theo nhau ùa tới
    Em chơi vơi, tự nhủ:
    -Nỗi buồn có muôn màu!

    Nếu một ngày mình không gặp nhau
    Nỗi buồn của nhớ nhung sẽ mang màu sắc khác
    Có thể là màu nâu
    Buồn như mắt em đợi anh từng giây phút
    Nếu biết anh về đâu để ngóng đợi
    Có thể nỗi buồn sẽ có màu hồng!



    Vậy là nỗi nhớ màu tím phải không anh?
    Không tím như màu áo em
    Không như những cụm hoa giấy đằng trước ngõ...
    Tím cả những chiều trời không nổi gió
    Sao thấy bão ở trong lòng?



    Gom hết những nỗi buồn, những nhớ mong
    Cho tan vào hư không...
    Hay nơi nào cho em cất hết những mảng màu loang lổ
    Nào màu đỏ, màu tím, màu nâu
    Của giận hờn, của nhớ nhung, của hẹn hò một thủa?
    Để bước ra thềm
    Nắng vàng rực rỡ
    Và anh chỉ thấy sắc hồng, sắc xanh, sắc nắng
    Của những ngày hạnh phúc bình yên...


    (st)
    Được sửa bởi la lune lúc 11:36 AM ngày 08-04-2013
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  3. #3
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Chúc mừng chị đã có 1 topic riêng với những bức ảnh nhẹ nhàng, đầy chất thơ. Cho em gửi 1 tấm cùng 1 bài thơ em rất thích nhé



    KHÔNG PHẢI TƠ TRỜI, KHÔNG PHẢI SƯƠNG MAI

    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!

    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau…
    Em vừa ập vào anh…
    … Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

    Không phải đâu em – không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng … chợt tím …
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là… thế thôi … tan biến

    Anh cầu mong – không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông – bão – biển – bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc…

    (TG: Đỗ Trung Quân)

  4. #4
    Tham gia
    31-10-2011
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    9,844
    ''...
    Áo Em vàng Anh yêu qua ống kính ,
    Thiếu '' phiu tơ '' Anh lạc mất mùa Xuân .
    Đêm lại về , Anh trằn trọc phân vân ,
    Nhớ mãi dáng Em buồn trong kính ngắm .
    ... ''


    Trích : '' Một thuở '' out net '' để yêu Em '' của PhongKtvt



    #7

    Vũ khúc Hoàng Anh


    The Quiet Garden
    ( 21-24-50-70-200 ) L

  5. #5
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Chúc mừng chị đã có 1 topic riêng với những bức ảnh nhẹ nhàng, đầy chất thơ. Cho em gửi 1 tấm cùng 1 bài thơ em rất thích nhé



    KHÔNG PHẢI TƠ TRỜI, KHÔNG PHẢI SƯƠNG MAI

    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!

    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau…
    Em vừa ập vào anh…
    … Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

    Không phải đâu em – không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng … chợt tím …
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là… thế thôi … tan biến

    Anh cầu mong – không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông – bão – biển – bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc…

    (TG: Đỗ Trung Quân)
    Tuyệt quá!Cảm ơn Táo mang hoa mừng tân gia nhé!^^
    Tấm ảnh này, bài thơ này đã để lại nhiều ấn tượng khó phai mờ không chỉ riêng Táo và chị!
    Chị cũng rất thích ảnh của Táo, vào góp ảnh thường xuyên nhé em!

    Quote Được gửi bởi phongktvt View Post
    ''...
    Áo Em vàng Anh yêu qua ống kính ,
    Thiếu '' phiu tơ '' Anh lạc mất mùa Xuân .
    Đêm lại về , Anh trằn trọc phân vân ,
    Nhớ mãi dáng Em buồn trong kính ngắm .
    ... ''


    Trích : '' Một thuở '' out net '' để yêu Em '' của PhongKtvt



    #7

    Vũ khúc Hoàng Anh


    Ai cũng qua một thuở ao nét để yêu em bác Phong ơi!
    Ảnh bác càng lúc càng đẹp nhé!
    Mời bác vào chơi thường xuyên ạ!
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  6. #6
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    #8

    Em muốn làm chết đi tình yêu của anh
    Bằng sự tầm thường của lo toan, mỏi mệt
    Em muốn dập tắt đi ngọn lửa tình leo lét
    Cứ dịu dàng như có lại như không

    Để rồi nhóm lên lần nữa bếp lửa hồng
    Lại uống men rượu đắng cay say mê thuở trước
    Làm một điều gì - nói một câu gì cũng được
    Để thế gian này rung chuyển vần xoay

    Mình vẫn yêu nhau tình yêu lạ kỳ thay
    Không chết nổi mà cũng không bùng lên nổi
    Em chẳng muốn cất giọng lên một bài du ca mới
    Mà khóc thì vẫn cay đắng như xưa

    (Trời ơi tôi xin trời một cơn mưa
    Cho dịu mát khoảng không tôi đang có
    Để lắng lòng tôi đón chờ cơn gió
    Để cầu vồng bảy sắc cuốn tôi đi...)

    Em cứ đợi chờ một ngày tình yêu chết đi
    Em sẽ làm nó hồi sinh trở lại
    Cho chúng mình yêu nhau nồng nàn mãi mãi
    ....
    Em ước muốn một điều kỳ lạ quá, phải không anh?

    ( Em muốn...-Thụy Anh-2006)


    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  7. #7
    Tham gia
    22-06-2007
    Bài viết
    1,463
    #3-5 hóa ra bài thơ mầu của nỗi buồn này của cô lune làm hử ? giờ mới biết đấy , cũng đa tài quá , chúc mừng cô với topic mới đầy lãng mạng , tò mò chút là facebook hạnh phúc mong manh cũng là cô đấy hả ?

  8. #8
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Kính chào cô chủ!

    May quá tôi đã tìm được chút "ảnh - nhạc và thơ" mang sang để đáp lễ, mong cô thâu nhận ạ

    ....( bài hát "chuyện tình hoa mai" của Anh Bằng)...

    Nhà nàng ở gốc cây mai trắng

    trên xóm mai vàng dưới đế kinh

    có một buổi chiều qua lối ấy

    tôi về dệt mãi mộng ba sinh...

    #9:

    [IMG] 100_0531 par luong van toan, sur Flickr[/IMG]

    #10:

    [IMG] 100_0534 par luong van toan, sur Flickr[/IMG]

    Kính chúc topic lớn mạnh và rôm rả!

  9. #9
    Tham gia
    14-12-2010
    Bài viết
    878
    Giờ mới thấy Em có nhà mới vào mừng tân gia nhé Hi hi....
    Bài hát..Đưa Em Xuống Thuyền
    Tác giả: Hoàng Thi Thơ
    Đưa em xuống thuyền, ối a. Đưa em xuống thuyền.
    Ngày quê hương yên vui,
    gió trên trời chim đưa lời.
    Họ hàng em tiễn em thuyền hoa.
    Đưa đời em đến nơi êm đềm.
    Lệ lòng hoen mi, em đi.
    Thuyền đưa em về bến thần....


    #11

  10. #10
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi cangcam View Post
    #3-5 hóa ra bài thơ mầu của nỗi buồn này của cô lune làm hử ? giờ mới biết đấy , cũng đa tài quá , chúc mừng cô với topic mới đầy lãng mạng , tò mò chút là facebook hạnh phúc mong manh cũng là cô đấy hả ?
    Cảm ơn bác ghé thăm, là bài thơ em thích thôi ạ!Có chút thiếu sót khiến bác hiểu lầm thật là tội to quá!)
    Mời bác góp ảnh, góp thơ cho xôm tụ!

    Quote Được gửi bởi luong van toan View Post
    Kính chào cô chủ!

    May quá tôi đã tìm được chút "ảnh - nhạc và thơ" mang sang để đáp lễ, mong cô thâu nhận ạ

    ....( bài hát "chuyện tình hoa mai" của Anh Bằng)...

    Nhà nàng ở gốc cây mai trắng

    trên xóm mai vàng dưới đế kinh

    có một buổi chiều qua lối ấy

    tôi về dệt mãi mộng ba sinh...

    #9:

    [IMG] 100_0531 par luong van toan, sur Flickr[/IMG]

    #10:

    [IMG] 100_0534 par luong van toan, sur Flickr[/IMG]

    Kính chúc topic lớn mạnh và rôm rả!
    Cảm ơn bác nhiều!Hoa đẹp quá!Vẫn là sản phẩm của Pns hả bác?-Em thật sự rất khâm phục sự tìm tòi và chế tạo của bác!
    Mời bác ghé chơi và góp ảnh thường xuyên...

    Quote Được gửi bởi mas57 View Post
    Giờ mới thấy Em có nhà mới vào mừng tân gia nhé Hi hi....
    Bài hát..Đưa Em Xuống Thuyền
    Tác giả: Hoàng Thi Thơ
    Đưa em xuống thuyền, ối a. Đưa em xuống thuyền.
    Ngày quê hương yên vui,
    gió trên trời chim đưa lời.
    Họ hàng em tiễn em thuyền hoa.
    Đưa đời em đến nơi êm đềm.
    Lệ lòng hoen mi, em đi.
    Thuyền đưa em về bến thần....


    #11
    Cảm ơn anh!
    ...Ấn tượng với thuyền hoa này lắm lắm!Em sợ chả dám bước chân xuống thuyền đâu...)
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

Trang 1 / 44 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •