Trang 43 / 44 Đầu tiênĐầu tiên ... 3341424344 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 421 đến 430 / 433

Chủ đề: Ảnh-Nhạc...và thơ

  1. #421
    Tham gia
    08-07-2008
    Bài viết
    715
    Quote Được gửi bởi la lune View Post
    Đấy, giờ mới lộ diện đấy!

    Tớ hâm mộ ảnh cậu, thích thơ cậu. Giờ tính sao đây?)
    He he he, tớ lại ngưỡng mộ Lune kinh khủng lắm lắm ý )

    8/3 tặng Lune bức ảnh phim này nhé ) ) )




    "Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
    Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em đen đến thế
    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn.
    ...
    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em

    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương
    giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười ....:


    Cuối ngõ ấy
    anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời ....






  2. #422
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi daophay View Post
    8/3 tặng Lune bức ảnh phim này nhé ) ) )



    "Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
    Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em đen đến thế
    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn.
    ...
    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em

    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương
    giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười ....:


    Cuối ngõ ấy
    anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời ....





    Được hâm mộ thich thật ý cậu nhỉ?! hihi...
    Cậu chụp phim rất đẹp. Tớ ấn tượng loạt ảnh đêm vô cùng. Dạo này bận nên giờ mới biết được tặng ảnh ý! Tớ cảm ơn!

    Bài thơ này tớ cũng rất thích!

    #404

    Tặng cho nhau một bông hoa
    Tặng cho nhau những thiết tha, ấm lòng
    Này là hoa cỏ, nhớ mong
    Này là yêu dấu tháng ngày xanh non...

    Tôi trao người mảnh tình con
    Là trao đi cả những niềm to to!




    Ps: Đấy, tớ tặng đấy!
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  3. #423
    Tham gia
    28-10-2014
    Bài viết
    851
    405
    Lối đi xưa sao nay thấy vắng
    Quán quen xưa đôi ta vẫn chờ
    Bao năm rồi,liệu người còn nhớ?
    Đôi bàn tay,nâng niu kỷ niệm
    Đôi mắt huyền nay vẫn chờ ai
    Điếu thuốc tàn,thời gian ngừng lại
    Ta chỉ mong,quay lại ngày đầu tiên
    Ngày ấy,nay đã xa

    lối đi của Kaipeibabymonster, trên Flickr

  4. #424
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Sao buồn thế bác Jay? Vui lên nhé!

    #406-Put you in a song

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Put-You-I.../ZWZE97AB.html

    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  5. #425
    Tham gia
    28-10-2014
    Bài viết
    851
    hihi,em lấy nỗi buồn làm cảm hứg sáng tác mà bác

  6. #426
    Tham gia
    17-03-2015
    Bài viết
    33
    đẹp quá bác ơi. em kết thể loại này quá

  7. #427
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Tặng chị...

    #407


    Không phải tơ trời, không phải sương mai by RedLantern Photography, on Flickr


    Không phải tơ trời, không phải sương mai

    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!

    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau
    Em vừa ập vào anh
    Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

    Không phải đâu em - không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng ... chợt tím ...
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến

    Anh cầu mong - không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc ...

    (TG: Đỗ Trung Quân)

  8. #428
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    408


    Chán thế nhân Nản dòng đời nghiêng ngã.
    Lặng một mình chiều ngắm bóng dừa nghiêng.




  9. #429
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi tuthiendia View Post
    đẹp quá bác ơi. em kết thể loại này quá
    Cảm ơn bác đã động viên.
    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Tặng chị...

    #407


    Không phải tơ trời, không phải sương mai by RedLantern Photography, on Flickr


    Không phải tơ trời, không phải sương mai

    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!
    Bông hồng tím, tấm ảnh, bài thơ đều tuyệt cả. Tuyệt nữa là " Tặng chị". Chị thích lắm. Cảm ơn Táo nhiều nhé!

    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    408


    Chán thế nhân Nản dòng đời nghiêng ngã.
    Lặng một mình chiều ngắm bóng dừa nghiêng.



    Dạo này em ít chụp, lại l­ười cả vào vnphoto nữa, chắc mắc nghiện fb thật rồi! hihi...

    #409- Happy with simple things.



    http://mp3.zing.vn/video-clip/Toi-Co.../ZW6F60FO.html
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  10. #430
    Tham gia
    28-10-2014
    Bài viết
    851
    Một bức ảnh chẳng gì gọi là đẹp và nghệ thuật,nhưng bỗng nỗi máu thơ ca,làm tạm bài thơ mong bác không chê ạ
    410
    Kẻ lang thang
    Năm 20,tôi lang thang chẳng đường về
    Từng con đường,lá chưa đọng sương mai
    Ngày lang thang,vấn vươn chút nắm ấm
    Để ngày về,còn tiếc chi hạt bụi đường.

    Chiếc xe cũ,làm người bạn đồng hành
    Chiếc máy ảnh,hàng trang không thể thiếu
    Khi tôi đi,mặt trời còn ngon giấc
    Ngày tôi về,trời ráng đỏ rực hồng
    Từng khoảnh khắc,từng thước phim
    Tôi rong ruổi,cho đến hết cuộc đời
    Cl50 by Kaipeibabymonster, on Flickr
    (người bạn đồng hành suốt những ngày rong ruổi chụp ảnh của em)

Trang 43 / 44 Đầu tiênĐầu tiên ... 3341424344 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •