Trang 30 / 44 Đầu tiênĐầu tiên ... 20282930313240 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 291 đến 300 / 433

Chủ đề: Ảnh-Nhạc...và thơ

  1. #291
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi cangcam View Post
    Đã đọc bài tháng 3 này của cô Lune trên gác sách, rất thích bài này bởi cái hình ảnh "anh" rất linh động dễ đồng cảm cho nhiều người, với thế hệ trước là hình ảnh người lính , với người trẻ bây giờ có thể là : một thằng lông bông , một người chồng lầm lỡ, một người yêu nghiện ngập , hay một chàng sinh viên kiệt xuất đang du học ở trời tây...... Mà xem ra cô vẫn đợi và vẫn chờ mãi thế thôi sao ? phải hành động , phải đi tìm đi chứ nhỉ )) . Cô với quangduy kết hợp xuất bản một tập thơ chung đi ,rất hay đó. Cho anh xin một bài đi tìm sau bài đợi này nhé. )
    Cảm ơn bác đã bình thơ, em viết chơi thôi bác ạ.
    Lâu quá không thấy bác góp ảnh?

    Quote Được gửi bởi yk13lahoa View Post
    Bác Chủ nhà có Hình đẹp và Thơ hay !
    Tôi là Khách mới vào trang này ... lần đầu tiên ... và được đọc ạ !
    Xin Cảm ơn đã Chia sẻ !
    Quote Được gửi bởi huyhoanggngg View Post
    ảnh hay mà thơ cũng hay quá ạ
    Cảm ơn hai bác đã ghé xem và để lại cmt!

    Em tiếp:

    #302-303





    Chúng ta sống trong những ô cửa hẹp
    Nhưng tâm hồn vượt qua khỏi nhưng song sắt hoen gỉ đã được phủ sơn
    Có những ngày đầu óc trống trơn
    Sao ta phải nhốt mình trong những căn phòng chất đầy đồ đạc?

    Một đêm hè ngước lên trời tìm một ngôi sao lạc
    Ta thấy mình bé nhỏ nhường kia
    Bên những ngày tháng mà ta đang và đã sẻ chia
    Ta thấy một trời sao như ùa cả vào trong tóc.

    Này em, dẫu thế nào cũng xin em đừng khóc
    Niềm vui cùng những nỗi buồn thương
    Như những kỉ niệm ta có trên mỗi chặng đường
    Ta lấy gì để mà đánh đổi?

    Có ai mà không một lần lầm lỗi?
    Xòe tay ra nào,
    Tôi sẽ đặt vào đó một ngôi sao.

    Sao phải khóc cho những lần lầm lỗi | 12.4.14
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  2. #292
    Tham gia
    25-03-2014
    Bài viết
    724
    Quote Được gửi bởi la lune View Post
    Cảm ơn bác đã bình thơ, em viết chơi thôi bác ạ.
    Lâu quá không thấy bác góp ảnh?




    Cảm ơn hai bác đã ghé xem và để lại cmt!

    Em tiếp:

    #302-303





    Chúng ta sống trong những ô cửa hẹp
    Nhưng tâm hồn vượt qua khỏi nhưng song sắt hoen gỉ đã được phủ sơn
    Có những ngày đầu óc trống trơn
    Sao ta phải nhốt mình trong những căn phòng chất đầy đồ đạc?

    Một đêm hè ngước lên trời tìm một ngôi sao lạc
    Ta thấy mình bé nhỏ nhường kia
    Bên những ngày tháng mà ta đang và đã sẻ chia
    Ta thấy một trời sao như ùa cả vào trong tóc.

    Này em, dẫu thế nào cũng xin em đừng khóc
    Niềm vui cùng những nỗi buồn thương
    Như những kỉ niệm ta có trên mỗi chặng đường
    Ta lấy gì để mà đánh đổi?

    Có ai mà không một lần lầm lỗi?
    Xòe tay ra nào,
    Tôi sẽ đặt vào đó một ngôi sao.

    Sao phải khóc cho những lần lầm lỗi | 12.4.14
    Hình của La Lune thiệt là nhẹ nhàng và đầy nữ tính ...

  3. #293
    Tham gia
    15-04-2014
    Bài viết
    703
    Quote Được gửi bởi yk13lahoa View Post
    Bác Chủ nhà có Hình đẹp và Thơ hay !
    Tôi là Khách mới vào trang này ... lần đầu tiên ... và được đọc ạ !
    Xin Cảm ơn đã Chia sẻ !


    Gửi lại ...

    Lang thang Đại lộ ... Một Chiều Xuân ... " chừng" muộn ...
    " Lạc " bước ... Mải mê ... " Ngắm " Mặc khách Tao nhân ...
    Giữa Tháng Ba ... Hoa Mộc miên Đỏ màu " mời gọi " ...
    Rẽ vào không ... Đây ... Đại lộ Tình Người ... ? !


    Rộng mở ... Sẻ chia những ân tình ... Có thấy ...
    Tứ thơ nào ... Chở " nặng " những nỗi lòng ...? !
    Người " của " Tháng Ba... Hoa Gạo nở ...
    Hỏi "làm quen" ... Hay " E ngại thẹn thùng " ... ? !...

    Để " Ngập ngừng " ... Dừng Chân ... Hay bước tiếp ? ...
    Thì thôi ... " Gửi" lại những tấm hình ...
    Loài Hoa Tím ... " Mang" những Tình màu Tím ...
    Tím Thủy chung ... Màu Tím... " Gửi ... làm tin " ! ...
    yk13lahoa




    Được sửa bởi yk13lahoa lúc 12:06 PM ngày 17-04-2014

  4. #294
    Tham gia
    18-04-2014
    Bài viết
    7
    cảm ơn bác hoa đẹp thật... lại kèm nhạc cũng phù hợp

  5. #295
    Tham gia
    25-03-2014
    Bài viết
    724

    Mến tặng La Lune và anh Phong

    Xin được mượn Ảnh của La Lune , Thơ của Phongktvt để tặng lại ...


  6. #296
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    304



    Khoảnh khắc thời gian đi quá mau

    Vừa mới thanh xuân, đã bạc đầu !

    Tháng ngày hờ hững qua song cửa

    Nhật nguyệt dần tàn theo bóng câu


    Mãi mê dong ruổi cùng ảo vọng

    Xuôi ngược miệt mài với ước mong

    Khi hay sương điểm trên ngọn tóc

    Mới biết trần hoàn chỉ tay không !


    Cát bụi trả về cùng cát bụi

    Tay không hoàn lại cũng tay không

    Thôi mặc trần gian mơ với mộng

    Riêng ta xin được chút bình tâm .

    (NamPhương)



  7. #297
    Tham gia
    06-11-2008
    Location
    Sydney-Australia
    Bài viết
    1,093
    Có ai mà không một lần lầm lỗi?
    Xòe tay ra nào,
    Tôi sẽ đặt vào đó một ngôi sao.


    Vậy thì xin Lune cả một trăm ngôi sao được không? Đang xòe tay đây nè... :P :P :P

    Hình như mọi người quên số thứ tự rồi thì phải?
    308 là số tiếp theo phải không cả nhà?
    [IMG]Untitled by jessjamesjo, on Flickr[/IMG]
    Người hỡi tìm nhau trong giấc mơ..
    Gọi tên ai mãi lòng bơ vơ
    Rưng rưng nắng tắt bên thềm vắng
    Mơ tiếng người, hay mơ tiếng thơ?!

    (St)

  8. #298
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi flowers View Post
    Hình của La Lune thiệt là nhẹ nhàng và đầy nữ tính ...

    Xin được mượn Ảnh của La Lune , Thơ của Phongktvt để tặng lại ...

    Em cảm ơn chị!
    Chị thật là nhiều tài quá, em rất muốn học hỏi đấy ạ.


    Quote Được gửi bởi yk13lahoa View Post


    Gửi lại ...

    Lang thang Đại lộ ... Một Chiều Xuân ... " chừng" muộn ...
    " Lạc " bước ... Mải mê ... " Ngắm " Mặc khách Tao nhân ...
    Giữa Tháng Ba ... Hoa Mộc miên Đỏ màu " mời gọi " ...
    Rẽ vào không ... Đây ... Đại lộ Tình Người ... ? !


    Rộng mở ... Sẻ chia những ân tình ... Có thấy ...
    Tứ thơ nào ... Chở " nặng " những nỗi lòng ...? !
    Người " của " Tháng Ba... Hoa Gạo nở ...
    Hỏi "làm quen" ... Hay " E ngại thẹn thùng " ... ? !...

    Để " Ngập ngừng " ... Dừng Chân ... Hay bước tiếp ? ...
    Thì thôi ... " Gửi" lại những tấm hình ...
    Loài Hoa Tím ... " Mang" những Tình màu Tím ...
    Tím Thủy chung ... Màu Tím... " Gửi ... làm tin " ! ...
    yk13lahoa




    Bác dùng photobucket nên em không biết cách quote ảnh nhỏ lại cho dễ theo dõi.
    Em cảm ơn bác đã góp ảnh và đề thơ.
    Mong được gặp bác nhiều trong khu vườn này.

    Quote Được gửi bởi VietHuyFC View Post
    cảm ơn bác hoa đẹp thật... lại kèm nhạc cũng phù hợp
    Cảm ơn bác đã ủng hộ.


    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    304

    Khoảnh khắc thời gian đi quá mau

    Vừa mới thanh xuân, đã bạc đầu !

    Tháng ngày hờ hững qua song cửa

    Nhật nguyệt dần tàn theo bóng câu


    Mãi mê dong ruổi cùng ảo vọng

    Xuôi ngược miệt mài với ước mong

    Khi hay sương điểm trên ngọn tóc

    Mới biết trần hoàn chỉ tay không !


    Cát bụi trả về cùng cát bụi

    Tay không hoàn lại cũng tay không

    Thôi mặc trần gian mơ với mộng

    Riêng ta xin được chút bình tâm .

    (NamPhương)


    Khi xem tấm này em cảm thấy rất nhẹ nhàng.
    Đúng là một góc nhìn có nhiều suy nghĩ nhưng cái màu vàng của bông hoa thì chỉ muốn hướng người xem tới những gì tích cực hơn, bác nhỉ?

    Quote Được gửi bởi taussie View Post
    Có ai mà không một lần lầm lỗi?
    Xòe tay ra nào,
    Tôi sẽ đặt vào đó một ngôi sao.


    Vậy thì xin Lune cả một trăm ngôi sao được không? Đang xòe tay đây nè... :P :P :P

    Hình như mọi người quên số thứ tự rồi thì phải?
    308 là số tiếp theo phải không cả nhà?
    [IMG]Untitled by jessjamesjo, on Flickr[/IMG]
    Người hỡi tìm nhau trong giấc mơ..
    Gọi tên ai mãi lòng bơ vơ
    Rưng rưng nắng tắt bên thềm vắng
    Mơ tiếng người, hay mơ tiếng thơ?!

    (St)
    Cảm ơn anh vì đã không quên chốn này!
    Vì thế, không cần lỗi lầm gì, anh vẫn được tặng cả một giàn sao! : )
    Nhận xong nhớ ngồi xuống caí ghế xinh đẹp kia anh nhé, nặng đấy! :D
    Được sửa bởi la lune lúc 11:54 AM ngày 23-04-2014
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  9. #299
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Em tiếp số của bác Taussie!

    #309


    #310


    Em định rẽ lối nào,
    Giữa những tòa nhà cao lưng chừng trời vậy hả?
    Mỗi lối nghĩ hướng ta về một ngả
    Mà lối nào rồi cũng gặp nhớ thương...
    Anh sẽ đợi bên đường
    Mặc kệ những ngược xuôi bộn bề tất bật
    Em chỉ cần khẽ gật, mình sẽ vào chung một quán kem.

    Em định rẽ lối nào vậy em?
    Bởi có thể anh sẽ vô tình rẽ theo chiều ngược lại
    Anh biết cho dù anh đi mãi
    Rẽ lối nào rồi cũng gặp nhớ thương
    Em cứ đạp xe, chậm rãi thôi, dọc con đường
    Tình yêu sẽ mang anh trở lại bên em, dù ngược hướng....
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  10. #300
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Chúc các bác có những ngày nghỉ lễ sắp tới thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân!

    #311



    Không gì tuyệt bằng những sáng thảnh thơi
    Mình ôm nhau ngắm ngày mới sang hiền lành qua cửa sổ
    Dẫu ngoài kia là muôn trùng giông tố
    Thì trong này mãi mãi là bình yên.

    Ngủ thêm đi con, để thêm giấc mộng hiền
    Của mẹ cái mắt, cái môi, cái chau mày quen thuộc
    Đường rộng dài mai này con bước
    Rồi sẽ có lúc con nhớ tiếc,
    lại chính là những giây phút tẻ nhạt này đây!

    Ngày nghỉ ta có quyền bồng bềnh trên mây
    Dư giả thời gian để ôm nhau, nựng nhau...và để thấy yêu thương nhau tha thiết
    Mẹ chỉ cần con biết:
    Mẹ yêu con nhất trên đời!

    Con nhìn kìa, yêu dấu của mẹ ơi,
    Con có muốn vén mây để tìm những điều kỳ diệu?
    Ta nằm đây ngắm bầu trời xanh qua ô cửa nắng chiếu
    Ngày rộng dài cũng chỉ đủ cho chúng mình một góc để bình yên.

    Những bận rộn, những lo toan, những ưu phiền...
    Hãy ngoan ngoãn ngủ yên ngoài bậu cửa.

    25.4.14| Những buổi sáng trên mây
    Được sửa bởi la lune lúc 01:58 PM ngày 25-04-2014
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

Trang 30 / 44 Đầu tiênĐầu tiên ... 20282930313240 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •