Trang 42 / 44 Đầu tiênĐầu tiên ... 324041424344 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 411 đến 420 / 433

Chủ đề: Ảnh-Nhạc...và thơ

  1. #411
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    Jay141 : Tâm hồn nghệ sĩ làm việc cũng nghệ sĩ .Bác vào đây chơi là hợp lý nhất rồi .

    Lune : Hihi Mình cũng khoái thơ nhưng < tâm hồn võ sĩ > cứng ngắc không biết làm thơ nên lâu lâu vào đọc trộm thơ của Lune thôi.
    hì hì, đoc xong cmt của bác pha trò làm em thấy nhẹ nhõm quá!^^
    Em welcome bác post ảnh chứ ko cần phải thơ làm rào cản nhé, tội cho thơ!:P



    Quote Được gửi bởi Jay141 View Post
    1 bài hát nhẹ nhàng
    391
    Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
    Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
    Chờ mãi nơi này… một cảm giác quá lạ thường
    Cảm giác cho anh nhận ra
    I love you… I love you so
    DSC_0093 by Kaipeibabymonster, on Flickr
    Ôi bác, em cũng rất thích bài này cũng như rất hâm mộ giọng của TQ. Tks bác nh!
    Bác quote lại ảnh của em sẽ thấy em cũng dùng flickr làm nhà kho mà...

    Quote Được gửi bởi zorrotran View Post
    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
    Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

    #392.
    Mời bác góp ảnh với em nhé, em chụp đời thường kém lắm! Mong được học hỏi bác!

    Quote Được gửi bởi ake View Post
    Dường như ở đâu có bạn @Jay141 là ở đó nhộn nhịp lên thì phải :D. Thỉnh thoảng mình cũng vào theo dõi topic này, hôm nay chợ nhớ là mình cũng có vài bức ảnh, được đề thơ. Ảnh của mình, thơ của bạn mình, cây nhà lá vườn mong các bác không chê!

    #393


    Nhịp cầu hoa tím

    Ô thước ngày xưa bắc nhịp cầu
    Ngưu Lang, Chức Nữ đến tìm nhau
    Mỗi năm một buổi vui sum họp
    Nỗi nhớ niềm thương trút dạt dào

    Hoa tím ngày nay bắc nhịp cầu
    Sao ta… hai đứa… khó tìm nhau?
    Nghe trong xa vắng buồn muôn thuở
    Hoa tím càng thêm tím đậm màu!

    Em hỡi tình ta lỡ mộng đầu
    Cầu duyên lỡ nhịp xót lòng đau
    Con sông kí ức buồn thăm thẳm
    Mình ở đôi bờ… sâu rất sâu

    Hoa tím chiều nay vẫn nhịp cầu
    Cho ta luôn mãi nhớ về nhau
    Duyên mình một thuở tuy không trọn
    Vẫn thắm màu hoa kỉ niệm đầu…


    (Thơ Chien Tu)

    Tuyệt bác ơi. Em cũng toàn cây nhà lá vườn mà...
    Cảm ơn lâu nay bác vẫn qua đây, bác nói em mới hay. Tks bác!

    Em lên 1 tấm chụp bằng mobi cho vui nhé!

    #394



    Này chị, thỉnh thoảng chúng mình cũng phải cà phê
    Buôn dăm câu chuyện lê thê dài cả nghìn năm không hết
    Về cái đám bắt chúng mình yêu chúng đến phát mệt
    Lại cả chuyện mai sẽ nấu món gì...

    Chị cho em xem ảnh ngày con gái có thì
    Mái tóc chị dài, đen và mượt
    Cả nụ cười, dáng còn son, tha thướt
    - Cũng mấy chục năm rồi, nhưng vẫn đủ để em nhận ra chị, phải không?

    - Ừ, ngày con gái má chúng mình hồng
    Bởi vậy, chồng chúng mình mới cho mình chạy tọt vào tim hắn
    Nói như mẹ của bạn em thì chưa biết đứa nào là người may mắn
    Bởi chúng mình cũng là ngọc, là vàng của bố mẹ mình đấy thôi!

    Thỉnh thoảng chúng mình nên cà phê, kệ cho thời gian trôi
    Cho đám chúng mình yêu phải chờ đợi mình thêm ít phút
    Suốt cả tuần mình chăm đám ấy từng ly, từng chút
    Thì một khoảng thời gian ta tự thưởng cho mình liệu có đáng là bao?

    Mùa đông ngoài kia vẫn có nắng xôn xao
    Ở trong này là những tách cà phê chạm vào nhau ấm nóng
    ( Cà phê một buổi dù là lâu hay chóng
    Thì chúng mình vẫn phải đứng trước gương ).

    Này chị, này em, đôi má vẫn hường
    Và ánh mắt , bàn tay... dừng lại ở màu son thắm đỏ
    Chỉ đôi câu, mình thì thầm, to nhỏ...
    Một chút thời gian để chị hay em vẫn là mình của những lúc xưa.

    [ Cà phê mỗi tuần ]
    Được sửa bởi la lune lúc 11:50 PM ngày 02-02-2015
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  2. #412
    Tham gia
    28-10-2014
    Bài viết
    851
    Quote Được gửi bởi la lune View Post
    hì hì, đoc xong cmt của bác pha trò làm em thấy nhẹ nhõm quá!^^
    Em welcome bác post ảnh chứ ko cần phải thơ làm rào cản nhé, tội cho thơ!:P





    Ôi bác, em cũng rất thích bài này cũng như rất hâm mộ giọng của TQ. Tks bác nh!
    Bác quote lại ảnh của em sẽ thấy em cũng dùng flickr làm nhà kho mà...



    Mời bác góp ảnh với em nhé, em chụp đời thường kém lắm! Mong được học hỏi bác!



    Tuyệt bác ơi. Em cũng toàn cây nhà lá vườn mà...
    Cảm ơn lâu nay bác vẫn qua đây, bác nói em mới hay. Tks bác!

    Em lên 1 tấm chụp bằng mobi cho vui nhé!

    #394



    Này chị, thỉnh thoảng chúng mình cũng phải cà phê
    Buôn dăm câu chuyện lê thê dài cả nghìn năm không hết
    Về cái đám bắt chúng mình yêu chúng đến phát mệt
    Lại cả chuyện mai sẽ nấu món gì...

    Chị cho em xem ảnh ngày con gái có thì
    Mái tóc chị dài, đen và mượt
    Cả nụ cười, dáng còn son, tha thướt
    - Cũng mấy chục năm rồi, nhưng vẫn đủ để em nhận ra chị, phải không?

    - Ừ, ngày con gái má chúng mình hồng
    Bởi vậy, chồng chúng mình mới cho mình chạy tọt vào tim hắn
    Nói như mẹ của bạn em thì chưa biết đứa nào là người may mắn
    Bởi chúng mình cũng là ngọc, là vàng của bố mẹ mình đấy thôi!

    Thỉnh thoảng chúng mình nên cà phê, kệ cho thời gian trôi
    Cho đám chúng mình yêu phải chờ đợi mình thêm ít phút
    Suốt cả tuần mình chăm đám ấy từng ly, từng chút
    Thì một khoảng thời gian ta tự thưởng cho mình liệu có đáng là bao?

    Mùa đông ngoài kia vẫn có nắng xôn xao
    Ở trong này là những tách cà phê chạm vào nhau ấm nóng
    ( Cà phê một buổi dù là lâu hay chóng
    Thì chúng mình vẫn phải đứng trước gương ).

    Này chị, này em, đôi má vẫn hường
    Và ánh mắt , bàn tay... dừng lại ở màu son thắm đỏ
    Chỉ đôi câu, mình thì thầm, to nhỏ...
    Một chút thời gian để chị hay em vẫn là mình của những lúc xưa.

    [ Cà phê mỗi tuần ]
    Thơ bác dài miên man,làm em đọc mỏi cả mắt hihi
    em góp tí ảnh và thơ
    395
    Ta đã từng,có một ngày như thế
    Một buổi chiều cùng ngắm ánh hoàng hôn
    Ngồi bên nhau,chia sẻ mọi vui buồn
    Gió miên man,đưa hồn ta phiêu lãng
    Rồi cơn mưa,đưa ta về thực tại
    Quá khứ ấy,nằm lại bên khung cửa
    Còn lại đây,một nỗi nhớ không tên.
    (em luôn có cảm hứng với hoàng hôn)
    Gió by Kaipeibabymonster, on Flickr

  3. #413
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi Jay141 View Post
    Thơ bác dài miên man,làm em đọc mỏi cả mắt hihi
    em góp tí ảnh và thơ

    395

    Ta đã từng,có một ngày như thế
    Một buổi chiều cùng ngắm ánh hoàng hôn
    Ngồi bên nhau,chia sẻ mọi vui buồn
    Gió miên man,đưa hồn ta phiêu lãng
    Rồi cơn mưa,đưa ta về thực tại
    Quá khứ ấy,nằm lại bên khung cửa
    Còn lại đây,một nỗi nhớ không tên.

    (em luôn có cảm hứng với hoàng hôn)

    Gió by Kaipeibabymonster, on Flickr
    hihi... PN thường dài dòng, lại làm khổ bác!
    Bác có ảnh hoàng hôn đẹp quá!

    Em ngắn gọn thôi ạ!

    #396

    I love the way you stand by me
    Throught any kind of weather...




    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Until-You.../IW8Z0FCC.html
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  4. #414
    Tham gia
    23-02-2013
    Bài viết
    7,952
    Quote Được gửi bởi la lune View Post
    Mời bác góp ảnh với em nhé, em chụp đời thường kém lắm! Mong được học hỏi bác!
    Chụp đời thường cái khó nhất là tiếp cận chủ thể mà k làm mất tự nhiên bác ạ, đứng xa chụp lén thì ảnh k có hồn, lâu lâu e cũng ăn may được vài phát thôi.

    E k biết làm thơ, chỉ lâu lâu nhìn ảnh lại nhép miệng theo vài câu hát quen thôi.

    #397

    Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay?


  5. #415
    Tham gia
    25-06-2008
    Bài viết
    2,106

    Giọt sương trên hoa



    Bên vạt nắng… hoa dường như vẫy gọi
    Tuổi vào xuân lặng lẽ nỗi băn khoăn
    Chắc có lẽ tinh sương đang muốn nói
    Vỡ òa… trong vắt… giọt lăn tăn?

    Bên vạt nắng… linh hồn sương lắng đọng
    Thơm hương tình trên cánh nhỏ phong lan
    Giọt man mác, long lanh màu ước vọng
    Ru tiếng lòng theo mỗi bước xuân sang!

    Sương lạnh mát mong manh làn hơi thở
    Môi mềm môi, hoa nếm giọt xuân tình
    Ơi hạt nắng! Sao vẫn còn bỡ ngỡ
    Cho ửng hồng e thẹn dáng hoa xinh?

    Bên nỗi nhớ! Tình ta ai hiểu được
    Cũng như sương… yêu giọt nắng ngày qua
    Em vẫn thế… như hoa nhiều mộng ước
    Vẫn giấu mình cho hương thoảng bay xa…

    (Thơ Chien Tu)

    Tiếp tục góp thơ của bạn đề cho ảnh của mình.
    Được sửa bởi ake lúc 11:07 AM ngày 08-02-2015

  6. #416
    Tham gia
    28-10-2014
    Bài viết
    851
    góp với @la lune 1 pic,chụp linh tinh thôi còn ý nghĩa thì tùy cách nhìn mỗi người,có chút thơ thẩn
    398
    Chia xa
    Như thuyền rời bến tìm biển khơi
    Đôi tay cố giữ nhưng không thể
    Chút gió chút mưa lòng quặn thắt
    Em đã xa rồi,hay anh mơ
    Kỉ niệm nhạt nhòa bay theo gió
    Cơn mưa ngoài hiên bỗng nặng hạt
    Mưa đêm hay những giọt nước mắt
    Bên anh mỗi lúc em không bên
    Và rồi mưa đêm cũng dần rơi
    Nhưng sao nỗi nhớ chưa vơi đầy
    Vì em,hay vì những quá khứ
    Bức thư kỉ niệm khi còn nhau
    Đôi by Kaipeibabymonster, on Flickr

  7. #417
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi zorrotran View Post
    Chụp đời thường cái khó nhất là tiếp cận chủ thể mà k làm mất tự nhiên bác ạ, đứng xa chụp lén thì ảnh k có hồn, lâu lâu e cũng ăn may được vài phát thôi.

    E k biết làm thơ, chỉ lâu lâu nhìn ảnh lại nhép miệng theo vài câu hát quen thôi.

    #397

    Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay?

    Cảm ơn bác. Tone ảnh và câu hát quá Tình!
    Em cũng đang tập chụp đời thường.

    Quote Được gửi bởi ake View Post


    Cũng như sương… yêu giọt nắng ngày qua
    Em vẫn thế… như hoa nhiều mộng ước
    Vẫn giấu mình cho hương thoảng bay xa…

    (Thơ Chien Tu)

    Tiếp tục góp thơ của bạn đề cho ảnh của mình.
    Em thích mấy câu này quá đi mất! Tks bác!

    Quote Được gửi bởi Jay141 View Post
    góp với @la lune 1 pic,chụp linh tinh thôi còn ý nghĩa thì tùy cách nhìn mỗi người,có chút thơ thẩn
    398
    Chia xa
    Như thuyền rời bến tìm biển khơi
    Đôi tay cố giữ nhưng không thể
    Chút gió chút mưa lòng quặn thắt
    Em đã xa rồi,hay anh mơ
    Kỉ niệm nhạt nhòa bay theo gió
    Cơn mưa ngoài hiên bỗng nặng hạt
    Mưa đêm hay những giọt nước mắt
    Bên anh mỗi lúc em không bên
    Và rồi mưa đêm cũng dần rơi
    Nhưng sao nỗi nhớ chưa vơi đầy
    Vì em,hay vì những quá khứ
    Bức thư kỉ niệm khi còn nhau

    Đôi by Kaipeibabymonster, on Flickr
    Tấm ảnh chứa nội tâm tuyệt vời bạn ạ! Rất sáng tạo nữa!

    Lại tiếp bằng một câu hát và ảnh bằng điện thoại, nội dung thì là sự mất mát đi người thân.

    #399



    ( Sau chia tay |Phạm Hồng Phước)
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  8. #418
    Tham gia
    08-07-2008
    Bài viết
    715
    Anh hỏi em
    mình yêu nhau không nhỉ
    Em mỉm cười để gió trả lời đi
    Anh hỏi em
    mình yêu nhau không nhỉ
    Em ngập ngừng gió thủ thỉ là yêu
    Anh hỏi em
    mình yêu nhau không nhỉ
    Em nhìn trời trong nhỉ...vậy là yêu





    P/S: Vui với Lune tí

  9. #419
    Tham gia
    28-10-2014
    Bài viết
    851
    lâu rồi mới thấy bác la lune
    rảnh rỗi làm bài thơ,chụp tấm ảnh cho cuộc sống thêm thú vị
    Thắp
    Thắp ngọn đèn
    Cho đêm đen thôi u tối
    Thắp ngọn nến
    Cho hương thơm bay xa
    Thắp tình yêu
    Cho kỉ niệm ngọt ngào
    Gió thoảng qua,cho ánh đèn chợt tắt
    Anh lại thắp,mong gió đừng ngang qua
    401
    nến cầu nguyện by Kaipeibabymonster, on Flickr

  10. #420
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi daophay View Post
    Anh hỏi em
    mình yêu nhau không nhỉ
    Em mỉm cười để gió trả lời đi
    Anh hỏi em
    mình yêu nhau không nhỉ
    Em ngập ngừng gió thủ thỉ là yêu
    Anh hỏi em
    mình yêu nhau không nhỉ
    Em nhìn trời trong nhỉ...vậy là yêu





    P/S: Vui với Lune tí
    Đấy, giờ mới lộ diện đấy!

    Tớ hâm mộ ảnh cậu, thích thơ cậu. Giờ tính sao đây?)

    Quote Được gửi bởi Jay141 View Post
    lâu rồi mới thấy bác la lune
    rảnh rỗi làm bài thơ,chụp tấm ảnh cho cuộc sống thêm thú vị
    Thắp
    Thắp ngọn đèn
    Cho đêm đen thôi u tối
    Thắp ngọn nến
    Cho hương thơm bay xa
    Thắp tình yêu
    Cho kỉ niệm ngọt ngào
    Gió thoảng qua,cho ánh đèn chợt tắt
    Anh lại thắp,mong gió đừng ngang qua
    401
    nến cầu nguyện by Kaipeibabymonster, on Flickr
    Rảnh bác cứ ghé thắp đèn giùm em nhé!
    Mấy bữa bận bịu và ko có tâm trạng bác à...

    #402





    Mùa đông bên bếp than hồng
    Để má cũng hồng,
    để người ta ngồi sát vào nhau thêm ấm.

    Mùa đông là mùa gì mà tình yêu tựa cái chấm
    nóng tựa than,
    để người ta quạt ngô, mặc gió lạnh về.

    Mùa đông sẽ giữ một lời thề
    năm nào cũng gió mùa,
    cũng hò hẹn bên bếp kia, tìm ấm.

    Đông. Và ấm.
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

Trang 42 / 44 Đầu tiênĐầu tiên ... 324041424344 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •