Trang 3 / 44 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 433

Chủ đề: Ảnh-Nhạc...và thơ

  1. #21
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Những mùa hoa yêu dấu...: Hoa sưa

    Ai đã kể cho hoa những cuộc đời nơi này, ai đã nghe hoa tự tình về chút thời gian lặng thầm của mình - trải trong vài khoảnh khắc của gió và nắng?
    Hoa đến rồi đi cùng mùa, có chăng chỉ để lại một chút dấu trên lối cuộc đời như thế? Vào lúc nào, ta cũng chập choạng đến rồi đi trong cuộc đời người như thế, chưa kịp nhìn thấy mặt nhau đã đi qua nhau vĩnh viễn...
    Đã bao giờ đôi mắt ta đủ tinh tường để chẳng bỏ sót điều gì, đôi tai đủ tinh tường để thấu suốt trong thinh lặng, và con tim đủ cân bằng để chẳng chênh vênh chưa?
    Tay nắm tay, khuôn mặt người cười in sâu trong đáy mắt ... hạnh phúc nhiều khi thật giản đơn.
    Hoa rơi vì luân chuyển thời khắc của mùa vàng hay cố ý gợi cho ta những bộn bề trăn trở? Cuộc tương ngộ giữa bầu trời đặc biệt này vô tình hay hữu ý, để ta trao hoa một ánh nhìn, để hoa gửi lại cho ta một lòng dập dềnh xúc cảm… phải thế chăng? Có lẽ, cũng là một duyên may, trong khi ta chưa gặp, ta đi lướt qua, rồi ta đối diện, được nhìn thấy nhân duyên đời, được thấu hiểu lẽ đời và xuyên thâm nét yêu của đời.
    Rong ruổi những mùa hoa, có lúc nào ta thổi hồn bay mất, chẳng hề biết mình lún chân trong biển tâm thức như thực như ảo của mưa hoa này?

    (st)


    #22



    #23



    #24



    #25



    P/s: Cảm ơn bạn nào đó đã viết rất hay về một mùa hoa rơi!
    Được sửa bởi la lune lúc 09:49 AM ngày 10-04-2013
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  2. #22
    Tham gia
    22-06-2007
    Bài viết
    1,463
    Mùa hoa sưa nở _ Nguyễn anh Trí

    Xuân muộn, bước trên đường Hà Nội
    Bỗng gặp hàng Sưa trắng muốt một màu hoa
    Sáng rực góc trời, níu những bước chân qua
    Lưu luyến quá, chùm hoa mềm lặng lẽ.

    Cũng chợt đến nhẹ nhàng như thế
    Tất cả lộc non bật nở một ngày
    Mơn mởn non tơ những mắt lá thơ ngây
    Lúng liếng xanh, chao dưới trời mưa bụi.

    Hoa sớm rụng, dẫu trời xuân chưa đổi
    Đủ cho ai nhung nhớ một thời
    Đủ cho ai say đắm một đời
    Chào Sưa nhé, chờ mùa Sưa nở lại!

    Anh đã biết, rồi yêu, rồi nhớ mãi
    Vẻ dịu hiền, phút bừng sáng, nét lung linh.
    Thoang thoảng mùi hương, cánh hoa nhỏ xinh xinh
    Dẫu có mưa dầm, dẫu còn gió cuốn.

    Anh cứ ước … mãi còn ngày Xuân muộn
    Để cùng ai say đắm những mùa Sưa!
    #26


    SOLD5266 by soldier08042, on Flickr
    #27


    SOLD5348 by soldier08042, on Flickr
    #28


    SOLD5260 by soldier08042, on Flickr
    Được sửa bởi cangcam lúc 03:02 PM ngày 10-04-2013

  3. #23
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ảnh đẹp và thơ hay quá bác ơi, rất hợp với nhau. Xem topic này nhẹ nhàng quá. Cám ơn bác chủ
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #24
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi cangcam View Post
    Mùa hoa sưa nở _ Nguyễn anh Trí

    Xuân muộn, bước trên đường Hà Nội
    Bỗng gặp hàng Sưa trắng muốt một màu hoa
    Sáng rực góc trời, níu những bước chân qua
    Lưu luyến quá, chùm hoa mềm lặng lẽ.

    Cũng chợt đến nhẹ nhàng như thế
    Tất cả lộc non bật nở một ngày
    Mơn mởn non tơ những mắt lá thơ ngây
    Lúng liếng xanh, chao dưới trời mưa bụi.

    Hoa sớm rụng, dẫu trời xuân chưa đổi
    Đủ cho ai nhung nhớ một thời
    Đủ cho ai say đắm một đời
    Chào Sưa nhé, chờ mùa Sưa nở lại!

    Anh đã biết, rồi yêu, rồi nhớ mãi
    Vẻ dịu hiền, phút bừng sáng, nét lung linh.
    Thoang thoảng mùi hương, cánh hoa nhỏ xinh xinh
    Dẫu có mưa dầm, dẫu còn gió cuốn.

    Anh cứ ước … mãi còn ngày Xuân muộn
    Để cùng ai say đắm những mùa Sưa!
    #26


    SOLD5266 by soldier08042, on Flickr
    #27


    SOLD5348 by soldier08042, on Flickr
    #28


    SOLD5260 by soldier08042, on Flickr
    Cảm ơn bác!
    Đúng là một mùa hoaAnh đã biết, rồi yêu, rồi nhớ mãi!
    Ảnh đẹp lắm ạ!
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  5. #25
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Ảnh đẹp và thơ hay quá bác ơi, rất hợp với nhau. Xem topic này nhẹ nhàng quá. Cám ơn bác chủ
    Cảm ơn bác!Mời bác ghé chơi thường nhé!
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  6. #26
    Tham gia
    06-11-2008
    Location
    Sydney-Australia
    Bài viết
    1,093
    Một ngôi nhà mới toanh còn thơm mùi hương của các loài hoa.Một ngôi nhà chứa chan những bài thơ, lời ca và nốt nhạc.Cảm ơn La Lune đã xây dựng nên ngôi nhà thật đẹp để cho những tâm hồn đã quá mệt mỏi với vòng quay vô tận của cuộc sống có thể dừng chân tại nơi này,thả mình trong cái không gian thơ mộng của Hoa-Thơ và Nhạc và sống chậm lại một chút,thư giãn một chút,thanh thản một chút để làm cho họ yêu đời,yêu người hơn nữa....

    Và đây là quà ra mắt xin gửi tặng La lune.Mong cô chủ luôn giữ lửa và giữ chân mọi lữ khách giang hồ khi đã bước vào căn nhà thơ mộng này nhé! :D
    29

    Thời gian lặng lẽ trôi qua
    Vẫn vô tình lắm ta thà mãi yêu
    Để cho mây sáng trong chiều
    Để gió căng mãi cánh diều nghĩa nhân
    Để cho xa hoá thành gần
    Để cho bóng tối hoá vầng thái dương
    Địa ngục bỗng hoá thiên đường
    Gian nan hiểm trở nguy lường hoá không

    Duỗi chân nằm ngủ thong dong
    Ngày sau thức dậy...vẫn nồng...hương yêu.
    (St)


  7. #27
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    3,136
    Chút hương thầm tháng 3 nhắc kỉ niệm thời cắp sách có kẻ giấu ngăn bàn chùm hoa Bưởi thơm ngát gói lá chuối tặng mình hihihi




    # 30




  8. #28
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi taussie View Post
    Một ngôi nhà mới toanh còn thơm mùi hương của các loài hoa.Một ngôi nhà chứa chan những bài thơ, lời ca và nốt nhạc.Cảm ơn La Lune đã xây dựng nên ngôi nhà thật đẹp để cho những tâm hồn đã quá mệt mỏi với vòng quay vô tận của cuộc sống có thể dừng chân tại nơi này,thả mình trong cái không gian thơ mộng của Hoa-Thơ và Nhạc và sống chậm lại một chút,thư giãn một chút,thanh thản một chút để làm cho họ yêu đời,yêu người hơn nữa....

    Và đây là quà ra mắt xin gửi tặng La lune.Mong cô chủ luôn giữ lửa và giữ chân mọi lữ khách giang hồ khi đã bước vào căn nhà thơ mộng này nhé! :D
    29

    Thời gian lặng lẽ trôi qua
    Vẫn vô tình lắm ta thà mãi yêu
    Để cho mây sáng trong chiều
    Để gió căng mãi cánh diều nghĩa nhân
    Để cho xa hoá thành gần
    Để cho bóng tối hoá vầng thái dương
    Địa ngục bỗng hoá thiên đường
    Gian nan hiểm trở nguy lường hoá không

    Duỗi chân nằm ngủ thong dong
    Ngày sau thức dậy...vẫn nồng...hương yêu.
    (St)

    Cảm ơn anh!Đáng lẽ ra phải uống thêm thuốc trợ tim để mời anh đổ móng!)
    Giờ đã có các bác khác giúp đổ móng rồi thì mời anh giúp một tay xây nhà cao cao mãi....)
    Ảnh đẹp quá...cảm giác như muốn níu giữ những khoảnh khắc đẹp khó phai mờ và không chịu tin sẽ có ngày nó vuột mất!-Đoán sai thì anh đừng cười ạ!:P
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  9. #29
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi cauan _cauan View Post
    Chút hương thầm tháng 3 nhắc kỉ niệm thời cắp sách có kẻ giấu ngăn bàn chùm hoa Bưởi thơm ngát gói lá chuối tặng mình hihihi

    Em cũng thích post link video giống chị!^^
    Cái mùi thơm này làm em nhớ hồi ôn thi ĐH, ngồi học bài cứ thấy hoa bưởi nở rồi rơi từng cánh xuống sân...rồi nhặt cánh hoa để ngửi chứ ko dám ngắt cả bông vì nghĩ hái xuống thì tiếc lắm!)

    -Hoa của tình yêu thầm kín!
    Và cũng giống như tình yêu, bắt đầu bằng hương thơm và rồi sẽ đơm hoa kết trái!


    #31



    #32

    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  10. #30
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Tớ cũng góp vui với nàng một tấm nhé ;)

    ************************************************** **************

    #33 - The day you went away...

    "Well hey so much I need to say
    Been lonely since the day
    The day you went away."


    mp3.zing.vn/bai-hat/The-Day-You-Went-Away-M2M/ZWZ96AUE.html


Trang 3 / 44 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •