Trang 2 / 44 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 433

Chủ đề: Ảnh-Nhạc...và thơ

  1. #11
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    #12-13-Viết cho ngày hạnh phúc...



    Mỗi ngôi nhà đều cần những người giữ lửa
    Nấu cho nhau ăn và nhóm lên hạnh phúc
    những điều ngọt ngào bắt đầu từ những gì nhỏ bé
    nhưng ko dễ dàng để có thể lãng quên.

    Mỗi người đều có thể dựng lên
    một hay nhiều bức tranh màu sắc
    mỗi người có thể vẽ nên hạnh phúc
    nhưng không phải chỉ có một mình.



    Mỗi tổ ấm cần ánh nến lung linh
    trong bài hát về gia đình mà con vẫn hát
    có cây nến vàng, nến xanh, nến chồng, nến vợ
    có những cục sáp màu có lửa mới hòa quện được vào nhau.

    Người ta bên nhau để xóa hết những nỗi đau
    để hàng ngày được nhìn thấy nhau là hạnh phúc
    dẫu cuộc sống có lúc này lúc khác
    nhưng cơ bản là được ở cạnh nhau.

    Mai sau...

    Người ta có thể già đi
    nhưng lòng vẫn ko nguôi về những gì đã kiếm tìm từ thơ ấu
    ngôi nhà với những điều nhỏ bé
    bắt đầu từ hai cá thể cháy phừng phừng để đến được với nhau.

    Tặng anh chị Ongbom-20.3.2013.
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  2. #12
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    3,136
    Chúc mừng ngôi nhà dễ thương của La Lune - Gửi hoa hồng em thích ngày tân gia :D


    Điều Có Thật


    Em tin là có thật
    Giọt mưa thu ngoài hiên
    Dẫu nó rơi xuống đất
    Chẳng thể nào nhặt lên

    Em tin là có thật
    Nụ hôn trong giấc mơ
    Bông hoa hồng đã khóc
    Hòn đá biết đợi chờ

    Cũng giống như anh vậy
    Người đã từng hôn em
    Cũng giống như em vậy
    Cháy như vì sao đêm...

    Em tin là có thật
    Điều kỳ diệu trên đời
    Nếu không làm sao sống
    Cùng nỗi khổ con người?

    St


    # 14


    Được sửa bởi cauan _cauan lúc 03:04 PM ngày 08-04-2013

  3. #13
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi cauan _cauan View Post
    # 14


    Vui quá chị ạ!Sao mọi ng biết hay vậyh?-biết em lạp thread này...em phải gan lắm mới lập đấy!hì hì...tại xưa nay chỉ thích đi góp ảnh thôi...Cảm ơn những bông hoa của chị, đẹp lắm, lấy luôn câu thơ chị mới post để trả lời nhé^^
    "Em tin là có thật
    Nụ hôn trong giấc mơ
    Bông hoa hồng đã khóc
    Hòn đá biết đợi chờ!"
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  4. #14
    Tham gia
    20-03-2010
    Bài viết
    535
    Xin góp với la lune bài hát , thường hát cho bạn thân nghe thuở còn đi học - dễ chừng 40 năm rồi. Không nhớ tựa- chỉ hát thôi :

    Anh yêu em, vì em vì em biết nói.
    Đã biết thưa, thưa anh em còn biết gọi.
    Sáng trời mưa, khiến cho anh nhớ em,
    Bây giờ nắng, anh nhớ em nhiều.
    Ngồi xuống đây, nghe chim là chim đang hót.
    Đồng cỏ như bàn tay, trời như như mắt say,
    Ta ngó nhau, ôi còn biết nói gì.
    Hai đứa ngồi, ngồi đó như hai hòn bi .
    #15 ( còn tiếp )


  5. #15
    Tham gia
    20-03-2010
    Bài viết
    535
    #16



    Có cành hoa đẹp, anh hái cho em,
    Em không thèm nhận, anh chết cho xem.
    Rồi anh sẽ khóc, liên miên suốt ngày,
    Ôi ! Chẳng bao giờ buồn như bữa nay !

  6. #16
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi DeKa77 View Post
    Xin góp với la lune bài hát , thường hát cho bạn thân nghe thuở còn đi học - dễ chừng 40 năm rồi. Không nhớ tựa- chỉ hát thôi :

    Anh yêu em, vì em vì em biết nói.
    Đã biết thưa, thưa anh em còn biết gọi.
    Sáng trời mưa, khiến cho anh nhớ em,
    Bây giờ nắng, anh nhớ em nhiều.
    Ngồi xuống đây, nghe chim là chim đang hót.
    Đồng cỏ như bàn tay, trời như như mắt say,
    Ta ngó nhau, ôi còn biết nói gì.
    Hai đứa ngồi, ngồi đó như hai hòn bi .
    #15 ( còn tiếp )

    Giá như em được nghe bác hát!)
    Lời bài hát ngộ nghĩnh như những suy nghĩ của trẻ nhỏ nhỉ?!Tuổi thơ thật nhiều kỉ niệm ngọt ngào!

    Quote Được gửi bởi DeKa77 View Post
    #16



    Có cành hoa đẹp, anh hái cho em,
    Em không thèm nhận, anh chết cho xem.
    Rồi anh sẽ khóc, liên miên suốt ngày,
    Ôi ! Chẳng bao giờ buồn như bữa nay !
    Bông hồng đẹp quá! Lời bài hát sao thống thiết đến thế, làm sao mà ko nhận hoa cho được!
    ...ko rõ là rồi sau đôi ấy có thành ko hả bác?
    Cảm ơn bác góp ảnh!
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  7. #17
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Mỗi người khi gắn bó với nơi nào đó, đều là gắn với những kỉ niệm, gia đình, người thân...Thế nhưng, yêu một thành phố mình chưa từng đặt chân đến, hoặc thoảng từng ghé qua nhưng lại yêu tha thiết khi xem ảnh thì thật bất ngờ và thú vị.
    Em có mấy người bạn ảnh, đều là quen qua mạng, các bạn xem ảnh về Hà Nội và mơ ước được được bước đi trên con phố em thường qua, được chụp những bức hình bằng góc nhìn của người biết yêu nơi ấy...
    Cảm ơn các bạn đã dành cho nơi này nhiều tình cảm đến vậy!...Em, vì thế cũng được yêu quý lây!)

    Dành tặng các bạn một mùa hoa Mõ vừa mới qua đi...Tiếc là mình cũng không kịp lúc hoa còn đang đẹp nhất!:(

    #17



    #18



    #19



    #20

    Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội, ơi Thủ đô xao xuyến trong trái tim tôi.
    Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông Hồng rì rào sóng vỗ.
    Mùa Thu đi qua từng phố nhỏ, ơi Hồ Gươm như một bài thơ.
    Hà Nội ơi có từ bao giờ, mấy nghìn năm chói chang rực rỡ.
    Hà Nội ơi náo nức bài ca, vẫn âm vang trong tâm hồn ta.
    Người Hà Nội hôm nay ra đi, mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ
    ... những ánh đèn qua ô cửa sổ, bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu....

    Hà Nội-Một trái tim hồng


    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

  8. #18
    Tham gia
    24-07-2011
    Bài viết
    6,430
    Xin chúc mừng Cô Trăng có nhà mới , Chúc topic "Ảnh Nhạc ...và Thơ " ngày càng đông vui , còn tôi thì chỉ biết vào xem những ảnh đẹp và đọc những vần thơ hay mà thôi , còn khả năng làm thơ thì xin tự nhận là " dốt đặc cán mai " .

  9. #19
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    3,136
    # 21


    Buồn Đêm Mưa


    Đêm mưa làm nhớ không gian,
    Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...
    Tai nương nước giọt mái nhà
    Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn.
    Nghe đi rời rạc trong hồn
    Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
    Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi...
    Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ..
    Tương tư hướng lạc, phương mờ...
    Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe.
    Gió về, lòng rộng không che,
    Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...


    Huy Cận



    Được sửa bởi cauan _cauan lúc 03:10 AM ngày 10-04-2013

  10. #20
    Tham gia
    26-11-2010
    Location
    Hanoi-Vietnam
    Bài viết
    3,567
    Quote Được gửi bởi @hoangviet View Post
    Xin chúc mừng Cô Trăng có nhà mới , Chúc topic "Ảnh Nhạc ...và Thơ " ngày càng đông vui , còn tôi thì chỉ biết vào xem những ảnh đẹp và đọc những vần thơ hay mà thôi , còn khả năng làm thơ thì xin tự nhận là " dốt đặc cán mai " .
    Bác ơi, thực ra topic này "đất" rất rộng ạ!Một tấm ảnh có sự đồng cảm với một bài hát, một đoạn văn/thơ...chứ!
    Bác góp ảnh đẹp cho cháu đi ạ!

    Quote Được gửi bởi cauan _cauan View Post
    # 21


    Buồn Đêm Mưa


    Đêm mưa làm nhớ không gian,
    Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...
    Tai nương nước giọt mái nhà
    Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn.
    Nghe đi rời rạc trong hồn
    Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
    Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi...
    Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ..
    Tương tư hướng lạc, phương mờ...
    Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe.
    Gió về, lòng rộng không che,
    Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...


    Huy Cận



    Ảnh đẹp quá!Em cũng mơ một ngày có hoa cải tím, cải trắng Hà Giang đẹp như của chị.
    Bài thơ cũn hay chị à!Em cũng thích thơ Huy Cận... Sẽ góp với chị sau nhé!
    Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!

Trang 2 / 44 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •