Được gửi bởi
nsontung
Nếu là 50mm f/1.4G thì khỏi phàn nàn. Ảnh nét đanh ở ngay khẩu lớn nhất - DOF siêu mỏng. Mỗi tội giá chát quá + made in china toàn tập.
Trước em cũng dùng con 50 f/1.4 D này rồi. Nhìn chung là ảnh chụp khẩu to không được vui cái bụng cho lắm. Ảnh nó soft và đặc biệt là viền tím siêu nặng - Con này là con viền tím nặng nhất trong các con em từng chơi. Nhưng nếu khép khẩu lại một chút. Tầm khoảng 2.8 là vừa xinh thì ảnh nuột nà thôi rồi. Bokeh nó đẹp hơn con 1.8 nhiều :D
Nếu giờ mà chơi lại Nikon, ở tiêu cự 50 em sẽ chiến con 50 f/1.4 của Sigma chứ chả tội gì chơi con G hay D cả :D
anw, ảnh bác chụp đẹp lắm
Dạ, em cảm ơn bác đã không tiết kiệm lời khen, nhưng em thì chỉ dám nhận một góc thôi. Em thì cái tuổi nghề dùng DSLR của em chưa bằng cái tuổi đời của D7100. Mới tập toẹ được 3 tháng nay nên còn non và xanh lắm. Đánh giá thiết bị em cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì, bất kỳ sản phẩm nào cũng có cái mạnh, cái yếu cả. Thế nên em đã dùng thì quyết tâm theo cho nó an phận (trừ trường hợp D90 em đẩy đi lên D7100. Nhưng tới giờ, em thấy đó là quyết định đúng đắn vì em hay có những khoảnh khắc lưu niệm mà không bao giờ còn lặp lại. Với khả năng cân bằng trắng và hệ thống focus của D7100 dùng thực sự là sướng bác ạ).
Công danh tiền bạc làm chi, sống ở trên đời không có hoạ mới là có phúc!