bữa em chạy ra đó tính săn mặt trời, mà tối lẹ quá. hơn 6h tối mà lọ mọ đi vào mấy con đường nhỏ . Lâu lâu có 1 bóng người đi ở xa em cũng lạnh lắm. Nên rút sớm. he. Qua đó mà đi một mình có chuyện gì là không ai biết đâu. Cô bạn em bảo là anh chỉ em được chỗ giết người mà không tìm thấy xác. Em nghe mà cũng ớn...
Được sửa bởi KieuTruong lúc 09:32 PM ngày 02-10-2014
@vantruongvtv:có đèn,make up kỹ 1 tý thì khỏi cần shop
Bác tạo dáng cho mẫu nhìn thích nhỉ. Em chưa học được cái vụ tạo dáng cho mẫu
Mệt mỏi - Quá nóng
Đồ Sơn - Hải Phòng đây !
[IMG]DSC_5189 by Lão cô đơn, on Flickr[/IMG]
My Flickr
D7100 ... and ...
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)