Mình cũng góp vui vài tấm, a e cứ gạch đá thoải mái :3
_IMG0484 by Duy Trần Thanh, trên Flickr
_IMG0488 by Duy Trần Thanh, trên Flickr
_IMG0424 by Duy Trần Thanh, trên Flickr
_IMG0430 by Duy Trần Thanh, trên Flickr
![]() |
![]() |
Mình cũng góp vui vài tấm, a e cứ gạch đá thoải mái :3
_IMG0484 by Duy Trần Thanh, trên Flickr
_IMG0488 by Duy Trần Thanh, trên Flickr
_IMG0424 by Duy Trần Thanh, trên Flickr
_IMG0430 by Duy Trần Thanh, trên Flickr
Được sửa bởi leonard086 lúc 03:05 PM ngày 12-02-2016
Giai điệu Flamenco
Sigma 17-50
_DSC6961 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
85 1.8G
_DSC6974 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D500,D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Bay.... bay.... bay...
Đã xuất hiện từ rất lâu ở Dalat, trải qua bao nhiêu năm, hoa Đào giờ đây đã rất thân quen với người Dalat mỗi độ Xuân về
DSC_3992 by Cuong Nguyen, on Flickr
Hoa mai
50 1.8G
_DSC7388 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
85 1.8G
_DSC7401 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D500,D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Bức này bác xử lý mạnh tay quá, mầu bị cháy nên mất đẹp. Cứ mầu tự nhiên là đẹp nhất, chỉ cần chỉnh chút ít cho tôn cái đẹp tự nhiên là được. Xử lý ảnh hậu kỳ cũng gần giống trang điểm. Cô gái trang điểm giỏi là làm sao nó chỉ tôn cái vẻ đẹp tư nhiên lên mà không phát hiện được vết son phấn, có son phấn mà cứ như không, thế là đạt . Còn bôi chạt son phấn, làm mình không giống ai, đến chú rể cũng không nhận ra thì có khi lại hoá xấu hơn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)