Em khi trước có 1 em Tamron 17-50mm, F2.8 VC và em Ni 50mm F1.4. Thực tế em thấy em Tam đó là khá ổn cho các hoạt động của em, chất lượng cũng không tới nỗi gì. Nhưng một là em ấy hơi nặng nếu gắn vào D7100 đeo ở ngực nó cứ có xu hướng chúi cái đầu xuống, hai là, em đang muốn học theo style của bác James Duong là chụp mọi thứ chỉ bằng một cái lens 35 nên em quyết định tậu em này. Sau một ngày cầm em thấy mấy điều sau. Ưu điểm là lens cho chất lượng ảnh tốt, focus nhanh, gắn vào mang vác rất nhẹ nhàng. Nhược điểm chính là một tiêu cự nên mệt chân là đầu tiên, chụp phong cảnh thì hơi hẹp, nhưng chân dung lại hơi rộng. Em sẽ cố gắng tập luyện với em này thêm ;) cảm ơn các bác đã động viên!!!
Công danh tiền bạc làm chi, sống ở trên đời không có hoạ mới là có phúc!
Được sửa bởi Shoji Ban lúc 09:40 PM ngày 19-09-2013
Em tiếp tục đây ạ, phải nói là combo D7100 + 17 - 50f2.8 là 1 combo tuyệt vời cho chuyến đi vừa rồi của em, vừa chụp cảnh, vừa chụp người và cả hoa hòe các loại đều đáp ứng được.
Em cảm ơn bác, em sẽ tiếp tục ạ.
Ở Nhật Tokyo giống như Hà Nội còn Osaka giống như Sài Gòn đó bác.
Thành cổ Osaka, nơi vị lãnh chúa vùng Osaka sống và cai trị ngày xưa. Tầng cao nhất được gọi là Phòng Tử Thủ, lúc bị thành bị thất thủ, lãnh chúa đã lên tầng này tự mổ bụng để bảo vệ danh dự.
Được sửa bởi henryngo84 lúc 12:44 PM ngày 22-09-2013
Nikon D810 + Sigma 35 f1.4 Art
Nhìn hình các Bác chụp lại càng yêu de7100
Hix, up lên photobucket hình bị nhòe quá, em phải up lại bên flickr ạ.
Nikon D810 + Sigma 35 f1.4 Art
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)