Cỏ cây hoa lá trên dãy Himalaya
Apham biết sức mình chụp ảnh không đẹp nên chỉ chú tấm chụp cỏ cây hoa lá trong chuyến đi vòng quanh Himalaya cùng các anh em trong đoàn kết nối văn hóa, khám phá thế giới với Galaxy camera. Điểm thú vị của chyến đi này là chưa từng có một đoàn nhiếp ảnh Việt Nam nào từng đi qua cung đường quanh co, hiểm trở, uốn lượn liên tục Kolkata - Bogdogra - Darjeeling - Phuntsholing - Thimpu - Punakha - Paro - Kathmandu, vì vậy đó là điều rất đặc biệt.
Độ cao của cung đường này thấp nhất 1600m và cao nhất mà đoàn có dịp leo lên đỉnh Tiger Nest là 3350m, nhiệt độ trải dài từ -3 đến 28 độ C nên cỏ cây hoa lá rất đẹp, đặc biệt thời gian mà mọi người đi từ 8-18/3, chỉ 1 tuần sau đợt băng giá nên hoa đào, mận đua nhau nở. Thật may mắn.
Chuyến đi này thật sự là để đời, nếu có lần thứ 2 thì chắc mình cũng sẽ không có dịp quay lại đúng cung đường này mà đi thẳng đến Bhutan chẳng hạn.
Hy vọng chia sẻ phần nào những điều thú vị dọc đường đi rất gian nan và đáng nhớ.
Được sửa bởi apham lúc 10:42 PM ngày 19-03-2013
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.