Vùng này mùa hè thì cũng nóng cháy da người, nên chim cò cũng biến mất hết. Chúng nó mới trở lại từ vài tuần nay thôi.
Đó là lần đầu tiên tôi chụp được con chim bói cá Belted Kingfisher, có lẽ nhờ Canon 7D2 có Autofocus rất nhạy bén và chính xác.
Vì Adobe chưa update ACR cho 7D2, nên những tấm ảnh dưới đây là JPEG từ máy ra, chỉ có điều chỉnh tí xíu mà thôi. Hy vọng Adobe mau update để xài RAW sướng hơn.
(Đều dùng Tamron 150-600, trừ tấm #6064 thì dùng 70-300 L)
#6064 Hummingbird
#6065 Hummingbird
#6066 Great Blue Heron
#6067 Song Sparrow
#6068 Rufous-Crowned Sparrow (tấm này chụp với Canon 6D)
Cám ơn các bác đã ghé xem.
Được sửa bởi ASAV lúc 08:53 AM ngày 17-11-2014
Lâu lắm em mới vào đây, Seattle giờ chả còn con gì cả ngoài chim sẻ và vịt,
#6069
7D2_3824 by kevinle4230, on Flickr
#6070
7D2_3868 by kevinle4230, on Flickr
Gear còn đang thiếu vài món.
Mình có nuôi con chim Đai bàng góp với ACE
20141110_8384 by nguoi ko co may, on Flickr
20141110_8386 by nguoi ko co may, on Flickr
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
#6076 Yellow-Rumped Warbler
#6077 Northern Flicker cất cánh.
#6078 Sandhill Crane
Cám ơn các bác đã ghé xem.
Nơi này là đâu vậy anh . tại vì e tìm những nơi mênh mong như thế này không có
Xin góp vui với topic.
Cảm ơn ACE ghé thăm.
Khải
#6079 Wood Duck
#6080 Wood Ducks
Em xin tiếp ...
Khải
#6081 Wood Duck
#6082 Wood Duck
#6083 Wood Duck
lâu rồi mới vào lại, các bác chụp các loài chim thật đẹp và đầy màu sắc, ấn tượng quá
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)