Cám ơn bác ASAV, Em sống ở Seattle, nhưng chụp mấy con này ở gần Baltimore, MD.
Em cũng thắc mắc là tại sao Great Blue Heron lại có tên đó. Bác nhìn kỹ khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào, lông nó hình như có ánh "blue" và grey. Và khi đến mùa sinh sản, gần cái mỏ nó cũng có màu blue.
Nếu không phải, xin các bác sửa dùm ạ
Gear còn đang thiếu vài món.
Dạ tôi chụp con này tại Bayland Preserve Park, tôi cũng chưa biết tên của nó là gì, nó rất dạn, đến gần nó cũng chẵng tỏ vẻ gì là sợ hết.
#2000
#2001
#2002 Western Meadowlark
Một câu hỏi về kỹ thuật: Nếu nhìn kỹ trong tấm hình này, các bác sẽ thấy 2/3 phần trên của tấm hình có những lằn vạch song song khoảng 60 độ. Tôi không hiểu tại sao ảnh bị thế này. Nếu có thể, các bác xem lại ảnh #1997 và #1998 của tôi cũng bị tương tự (trước khi post lên VNPhoto). Xin các bác giúp ý kiến tại sao. Tất cả những hình chim cò gần đây tôi đều chụp bằng cùng một máy và lens, nhưng chỉ có một số ảnh bị lỗi thế này mà thôi. Tôi dùng máy Canon 6D, Canon 70-300 L, có gắn UV filter.
Cám ơn quý bác.
Cám ơn 2 bác Thienlynhan và Major_K đã cho biết tên của con trĩ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)