Bye Bye
Bye Bye
Được sửa bởi The Old Man lúc 09:19 AM ngày 25-10-2013
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Lúc trước, cháu có ở vùng New England một thời gian, lễ St Patrick's có ăn với mấy người Irish thì toàn ăn bò hầm với tiêu + bắp cải và các loại củ khác (chơi nguyên một tản thật to!). Hoàn toàn không có bacon. Họ bảo đó là món truyền thống dành cho ngày lễ St Patrick's. (Cháu chỉ được ăn 2 lần, cùng một món y chang!)
Cháu thấy khác khác cái món chú nói bên trên, nên thắc mắc chút :D
2035100/153075200105300M/90/17352028228703510550802008510027021020030014x2x/8513570400/V13
giống như cái purse của phụ nữ.
và vì miếng vãi quấn quanh mông (kilt) không có túi, nên mấy chàng chế ra cái sporran nầy để chứa mấy đồ lặt vặt nhưng cần thiết.
một điểm khác, tại sao không mang ngang hông mà lại phải chính giữa? vì lịch sự, che đi những gì cần che, heherh...
có phải không bác Tom, có phần thưởng cho em không?
Tiếp theo với Anh Tom .
Chủ nhân dọn nhà, nhà trống xin các bạn cứ tự tiện đăng hình.
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)