[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
Hà Lan thời gian này thời tiết rất chuối các bác ạ. Mưa, gió và lạnh. Cuối năm đồng thời là cuối tuần nên mọi người ra đường mua sắm nhiều. Em đi theo dòng người, đeo máy trước ngực và bấm. Cứ thấy có người nào trông hay hay đi qua là bấm, không ngắm. Về nhà bỏ ra xem thấy mặt mũi ai cũng vội vã, căng thẳng đăm chiêu. Ngoài phố thì thế, vào trong cửa hàng mà vẫn thần ra. Chắc ở đâu cũng thế các bác nhỉ, nhớ nhà ghê.
Tiếp mấy cái nữa.
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
Được sửa bởi Coffie lúc 07:39 PM ngày 11-12-2007
Loạt ảnh đẹp quá,sắc độ đẹp bác ạ thích tấm số 4,10,16. Bác chụp tự nhiên quá, tuy nhiên có lẽ như bác nói là chụp không ngắm nên một số tấm mang ho7i hướng snapshot, tuy vậy e rất thích bác ạ, tks
Cảm ơn bác. Đi chụp ngoài phố mà nhằm vào mặt người khác chụp ngại lắm bác ạ. Nhất là nhiều khi trên tàu xe, trong cửa hàng ... Em đang luyện cái chiêu chụp trộm này. Mà nhiều khi cũng thấy có cái bất ngờ hay hay .
Ban đầu chưa đọc lời giải thích của bác em cảm thấy ngay là hình có vấn đề về bố cục, nhìn chật chội và lộn xộn, nhưng xem kỹ thì nó lại thể hiện được cái vội vã của cuộc sống đời thường. Loạt ảnh các thành fố EU khác của bác nhìn yên bình hơn. Tuy có một số cái hơi tối và không rõ, nhưng anyway hình xem rất thích.
Em cũng học cách chụp không nhắm xem nó ra sao, hy vọng có hình post cùng các bác.
Ối , cái 13 hay quá thể đáng. Cái 15 cũng thích nữa
Cảm ơn các bác. Post này mang tính thử nghiệm nhiều, nhưng em hi vọng truyền tải được một chút không khí đến người xem.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)