Cách 30km là ở đâu vậy bác, thấy ảnh đẹp quá muốn đến mà k biết ơ đâu?
Đà lạt đúng là nơi cảm xúc bất tận cho những người yêu chụp ảnh , cứ loanh quanh hồ xuân hương đã chẳng hôm nào giống hôm nào , mùa nào cũng ấn tượng , đi hết các thác đúng là năm nào cũng phải qua , ảnh đẹp lắm bạn ạ, chuyến vừa rồi tiếc là không có thời gian chạy cung này , mong được xem tiếp ảnh của bạn
Ảnh đẹp. Em có cảm giác hôm đó là 1 ngày trời quang - có phải ko bác? :D
Đà Lạt lúc nào cũng quyền rũ ,ảnh đẹp quá khi nào có đi DL chắc phải nhờ bác hướng dẳn tham quan những chổ mới
Ảnh nào cũng đẹp,riêng e thì thích tấm #11 nhìn xưa xưa, Thân Bác.
ảnh đẹp, cảnh đẹp, nói chung là đẹp đó bác
Năm 2007, mình có một chuyến đi qua con đường này, phải nói là quá đẹp. Suối ở đây rất lạnh, đi trong nước cảm giác như đang ngâm trong nước đá.
Mình đã không thế kìm nén được cảm xúc, phải xuống xe và đi bộ để sống cùng thiên nhiên, nhất là ở đoạn đường đèo, nơi mà mây và núi gặp nhau. Rất ấn tượng!
Cảm ơn những hình ảnh của bạn làm mình nhớ lại cảm xúc lúc đó.
Đẹp quá bác !!!!!!!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)