Thật sự tôi muốn tìm hiểu việc hầu bóng (còn gọi là lên đồng) từ rất lâu lắm rồi, xem thử hư thực như thế nào vì đây cũng là một nét rất đặc trưng của văn hóa Việt.
Trước khi về Vietnam, tôi đã chuẩn bị ròng rã mấy tháng dài để thâu lượm tin tức cũng như tìm hiểu qua internet và qua bạn bè thân hữu, thế nhưng kết quả đến với tôi chỉ là một con số rất khiêm nhượng, đi đến ngỏ cụt, không thêm được tin tức gì cả, do đó câu chuyện càng trở nên huyền bí thêm.
Tôi tự nhủ trong lòng không bỏ cuộc, đến đâu hỏi đó, nếu có duyên ắt tìm ra.
1. duyên thứ nhất
Tôi có người bạn thân, anh ta tổ chức đi Sapa nhân dịp tôi ghé Hanoi thăm 1 tuần, ngày trở về lại Hànoi, theo chương trình đáng lẽ xe của khách sạn đưa chúng tôi đến ga đi Lào cai vào buồi chiều để đón tàu nhưng chúng tôi muốn đi thăm thêm một vài thắng cảnh nữa của Sapa nên thuê xe ngoài nguyên ngày. now, trên đường tới ga Lào cai, chúng tôi còn có thì giờ ghé thăm cửa khẩu Lào cai, tôi nhớ lại mình có đọc ở đâu đó về đền mẫu gần biên giới Trung-Việt nên hỏi bác tài, và dịp may đã đến, bác tài nói gần đây mà, rồi đưa chúng tôi đi viếng một lúc 3 đền luôn
đền mẫu Đền Am, Lào cai, đang chuẫn bị đồ lễ để hầu thánh vào buổi chiều nay, bỏ lở dịp vì không còn thời gian