Trang 3 / 12 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 117

Chủ đề: Ảnh tường thuật chuyến đi vòng quanh Himalaya với Samsung Galaxy

  1. #21
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Sau hơn 9h kể từ điểm xuất phát, lúc này 4:27pm giờ địa phương, cả đoàn đoàn đến biên giới Bhutan. Tổng cộng quãng đường đi qua là 180km, trượt từ độ cao 2200m xuống 170m.

    11h hành trình đầy cảm xúc, bà con nói là tài xế Himalaya không thể chạy đường đèo ở Việt Nam vì quá thẳng nên dễ buồn ngủ. Ờ nhà mình mà chạy thì còn lo đếm bao nhiêu cái cua cùi chỏ, ở đây khỏi đếm luôn. Đường cao tốc mà giống như đường hẻm, chạy xe y như trong phim fast and furious

    Xuất cảnh Ấn Độ


    Đến rùi
    Được sửa bởi apham lúc 10:18 PM ngày 11-03-2013
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #22
    Tham gia
    28-08-2006
    Location
    HCM-VN
    Bài viết
    827
    ... nghe bác apham mô tả thiệt là hấp dẫn, thêm thêm nhiều hình nữa đi bác ơi, xem 1 lèo 3 trang vẫn hok đã khát ^^

    em và mọi người vẫn tò mò cái đoạn đèo đầy cảm xúc của bác, nếu có file video xem là có cảm giác ngay ^^
    cotrungkien@yahoo.com
    CP : 0902508009

  3. #23
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Mạng bên này chậm quá mấy bác ơi, chả bù cho ở VN, ào ào mà free nữa chứ...
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #24
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Dấu xuất cảnh tại cửa khẩu Jaigaon, Ấn Độ. Có rất ít người VN qua cửa khẩu này và đoàn 14 người của anh em mình trong chuyến đi Himalaya là đoàn du khách VN đầu tiên dùng lộ trình này (không kể người hành hương và người của LHQ đ công vụ). Wow...



    Nói thêm là trước đây chưa có đoàn du khách nào của VN đi cung đường mà đoàn đi lần này. Như vậy anh em mình ở đây là người đi mở đường tour luôn
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #25
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Lại nói về vụ chạy xe ở Darjeeling, thật là yo most. Anh em trong đoàn nổi cả da gà khi bác tài tránh nhau chưa đầy gang tấc, chắc 5cm là chạm phải nhau. Nhiều lúc bánh xe phía sau cách bờ vực chỉ nhỉnh 1 tấc, thò đầu ra ngoài chụp cảnh này mà rùng mình

    Sát sàn sạt


    Quá phấn khích với cảm giác rất yo most này. Đúng là dân nhiếp ảnh chẳng biết say xe là gì


    Gần quá, phải rụt cái máy ảnh vào khẩn cấp


    Suýt chạm


    2 xe tránh nhau trên Darjeeling highway mà anh em nói là con hẻm của VN
    Được sửa bởi apham lúc 11:34 PM ngày 11-03-2013
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #26
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Rảnh rỗi sinh nông nỗi - chụp trên đường lên Darjeeling
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #27
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đi đông và hiểu nhau nên anh em quậy quá trời. Mới có 4 ngày mà em copy ảnh đầy hết ổ cứng trên máy tính luôn

    Galaxy camera mang sang Himalaya đổi được 2 con gà về nấu cà ri
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #28
    Tham gia
    23-01-2012
    Bài viết
    228
    Quay ngược lại chiều hôm qua, em gửi vài tấm ảnh lang thang chụp trong chợ địa phương của người dân Darjeeling. Buổi chiều trời mưa nên chương trình chụp đồi chè và sở thú bị hủy, 2/3 anh em về khách sạn, chỉ có apham, anh Văn Thương, Haipiano, Ha Kin, và Quốc Huy (báo vnexpress) là đi chợ này, lội mưa và sình lẹp bẹp

    Không đi thật uổng, chụp ở đây đa đời luôn. Người Ấn rất thân thiện và dễ mến




    Ai cũng cười rất tươi, còn mời chụp hình nữa



  9. #29
    Tham gia
    23-01-2012
    Bài viết
    228
    Ngày 5 (12/3). Sáng nay mọi người sẽ khởi hành đi Thimpu, thủ đô của Bhutan và trung tâm tôn giáo, chính trị và thương mại. Kế hoạch của mọi người sẽ ở tại Bhutan đến 5 ngày, quốc gia này rất khó đến nên đi 1 lần cho thật đã, để đời luôn chứ hiếm có dịp đi lại lần thứ 2.

    Chặng PHUNTSHOLING - THIMPU dài 180kms sẽ chạy trong 7-8h, nghe nói đường tốt hơn nhiều so với Ấn Độ nên chắc đi nhanh, không biết có còn cảm giác yomost không. Lộ trình toàn là 1 chiều, không quay ngược lại nên ai cũng rất háo hức.
    Được sửa bởi duongnguyen1211 lúc 07:27 AM ngày 12-03-2013

  10. #30
    Tham gia
    28-08-2006
    Location
    HCM-VN
    Bài viết
    827
    nhìn cảnh 2 xe sát sàn sạt khi qua đèo quả là rất Yo-most, đường Hà Giang tuy quanh co nhưng độ nguy hiểm thì thua xa cung đường này, một cảm giác thật thú vị.

    chúc anh em trong đoàn nhiều sức khỏe và mong xem nhiều nhiều hình của mọi người
    cotrungkien@yahoo.com
    CP : 0902508009

Trang 3 / 12 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •