Tôi cầm máy ảnh đến nay được hơn 4 năm, đó không phải là thành quả lớn lao trong cuộc đời. Khoác máy ảnh lên vai, chỉ có một ý nghĩa duy nhất là làm nặng thêm hàng trang lang thang của chính mình, và làm nặng thêm mớ ký ức sau mỗi chuyến đi, lúc nuối tiếc quầy quả quay về với cuộc sống mệt mỏi thường ngày...
Thật khó có thể xác định, máy ảnh là một nhu cầu cho sự đam mê dịch chuyển; hay việc đi lang thang chính là hệ quả cho niềm vui từ nhiếp ảnh, một thứ vui thú lành mạnh hiếm có trên đời... Việc đó dường như không còn quan trọng nữa, kể từ khi trong chiếc ba lô sờn vai, đầy bụi đường, luôn luôn có cái máy ảnh kèm theo, như là một điều kiện bắt buộc trước khi lên đường; cũng như việc lang thang đến một cung đường nào đó, mục tiêu đầu tiên là săn tìm khoảnh khắc...
Đối với tôi, việc chia sẻ một bức ảnh nào đó là điều hết sức hiển nhiên, nhất là việc chơi ảnh hiện giờ gần như không thể đơn giản hơn nữa! Vì vậy, topic này đơn giản chỉ là nơi chia sẻ những khoảnh khắc đẹp mà tôi bắt được trên đường rong ruổi lãng du... Hơn 10 quốc gia và hàng trăm địa danh đã từng cày xới trên gót giày, bụi đường đôi khi phết đầy vai áo... Hy vọng sẽ lưu lại được chút gì để kể lại những câu chuyện nho nhỏ qua những lăng kính nhiều màu sắc...
Và, chúng ta bắt đầu bước vào thế giới của cô ả phù phiếm - cuộc phiêu lưu...
*
Hoàng hôn rực rỡ ở Koh Chang
Koh Chang, hòn đảo lớn thứ 2 Thái Lan (sau Phuket), thực sự không phải là một điểm must-see của nền du lịch Thái, nhắc tới biển đảo, du khách thường bị cái bóng của thiên đường Phuket che mất; nên nếu những ai muốn tìm chút bình yên mang hương vị nồng nàn biển cả, hãy tìm về Koh Chang như một kỳ nghỉ dưỡng thuần túy sau những chật vật của cuộc sống thường ngày...
Các thủ đô Bangkok khoảng hơn 300km về phía Đông Nam trong vịnh Thái Lan, nghĩa là sẽ mất khoảng 6 giờ đồng hồ nếu chúng ta chọn cách di chuyển rẻ nhất - xe buýt. Koh Chang trong tiếng thái có nghĩa là Đảo Voi (Elephant Island), vì hòn đảo mang hình dáng của một chú voi lớn, và trên thực tế, đảo này không có sự sinh sống của loài voi...
Và, những khung ảnh bình dị đầu tiên trên hòn đảo bình yên này, chính là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong ngày, khi mặt trời rơi dần xuống mặt biển khơi xa, trong một buổi chiều tàn ngan ngát gió, mặn nồng mùi muối biển...
#1 - Những bóng dừa duyên dáng nằm dọc các bãi biển phía Tây Nam đảo...
#2 - Đôi khi bắt gặp những bãi biển đầy sỏi, và những thân cây trơ cả gốc, chống chọi cùng sóng biển khơi...
#3 - Vài chiếc thuyền câu gần bờ đang lấp lánh trong ánh nắng chiều rực rỡ...
#4 - Những bờ cát phẳng, đông nghịt người phơi nắng và tắm biển, vài anh chàng đùa giỡn dưới ánh mặt trời hồn nhiên miền nhiệt đới...
#5 - Nhỏ bé trước biển khơi...
(to be continue...)