Mama của bác thương bác ghê, mới học cấp 3 mà đã cho $ để bác mua DSLR. Bộ ảnh có ý nghĩa cho ngày 8/3.
Mama của bác thương bác ghê, mới học cấp 3 mà đã cho $ để bác mua DSLR. Bộ ảnh có ý nghĩa cho ngày 8/3.
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"
Đẹp ý nghĩa , nhưng mình không thích tấm số 2, vì bác ấy đang đi lúc đó không đẹp, mình nghĩ thêm màu B&W nữa sẽ đẹp hơn cho bộ Album
Bộ ảnh bối cảnh đẹp, man mác chút làng quê thanh bình người mẹ quê mộc mạc giản dị áo bà bà quần lãnh, tông nền mát mẻ, mama bác nhìn tươi tắn phúc hậu thật.
Đánh giá cao ý tưởng và tay nghề cao của bác, đặc biệt là sự hiếu thuận của bác dành cho mama, ít thấy ai trên này làm được điều như bác. (Sorry em nói đừng ai gạch em nhé, trên này thấy toàn up hình mấy con mắm chè hẽ ưỡn ẹo thì nhiều thay vì đó thì chụp người thân mình còn ý nghĩa gấp 100 lần) Thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của bác và mama bác).
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)