Trang 1 / 11 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 104

Chủ đề: Bình Định - Quê Hương tôi

  1. #1
    Tham gia
    27-10-2008
    Bài viết
    472

    Bình Định - Quê Hương tôi

    Giới thiệu với các bác những góc nhìn quê hương qua góc máy của người con xa quê

    Hình này em chụp ở Ao cá bên cạnh núi Bà Hỏa (Trước kia có tên gọi là Ao cá Bác Hồ) và đường Tây Sơn. Bác nào đi từ ngoài Bắc vào sẽ đi ngang qua nơi này trước khi lên đèo Quy Hòa.
    Nơi này có rất nhiều cò, phong cảnh thanh bình hiếm thấy, tương lai bên núi Bà Hỏa sẽ là khu du lịch nghỉ dưỡng, không biết đến lúc ấy còn đàn cò hông nữa ^^
    Được sửa bởi lococ lúc 09:00 PM ngày 04-03-2013
    Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?

  2. #2
    Tham gia
    27-10-2008
    Bài viết
    472
    Hình chụp hoàng hôn trên cánh đồng lúa quê em (Nhơn Bình - Quy Nhơn), đang chụp thì có đàn cò bay lên, đúng là hay không bằng hên :D
    Được sửa bởi lococ lúc 09:01 PM ngày 04-03-2013
    Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?

  3. #3
    Tham gia
    27-10-2008
    Bài viết
    472
    Một hình chụp lúc buổi sáng ở Ao cá nói trên

    Được sửa bởi lococ lúc 09:02 PM ngày 04-03-2013
    Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?

  4. #4
    Tham gia
    27-10-2008
    Bài viết
    472
    Bức này em chụp lúc hè năm 2012 khi về quê đúng vào dịp mùa gặt
    Địa điểm: Nhơn Bình - Quy Nhơn

    Được sửa bởi lococ lúc 09:03 PM ngày 04-03-2013
    Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?

  5. #5
    Tham gia
    27-10-2008
    Bài viết
    472
    Tấm này chụp khoảng gần 5h45 chiều, khi mặt trời vừa khuất sau lưng núi, tình cờ đi ngang qua cánh đồng thấy 1 cái cây khô nổi lên trên nền trời chiều, đàn én bay lượn xung quanh một cảnh tượng rất có cảm hứng để rút máy ảnh bấm và bấm.
    Mình rất thích tấm này, nhìn nó như 1 chú chiến mã đang hý vang khi hoàng hôn xuống

    Được sửa bởi lococ lúc 09:04 PM ngày 04-03-2013
    Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?

  6. #6
    Tham gia
    27-10-2008
    Bài viết
    472
    Cánh đồng sau nhà em (phía bên kia con đường so với tấm mùa gặt ở trên)
    Được sửa bởi lococ lúc 09:06 PM ngày 04-03-2013
    Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?

  7. #7
    Tham gia
    27-10-2008
    Bài viết
    472
    Ngôi Miễu (Miếu) và con đường làng khi chưa trải bê tông, hai bên là cánh đồng nêu trên.

    Được sửa bởi lococ lúc 09:09 PM ngày 04-03-2013
    Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?

  8. #8
    Tham gia
    16-08-2011
    Location
    Hai Phong
    Bài viết
    3,116
    @-lococ: Ảnh bác chụp đẹp quá! Em cũng có qua Bình Định quê bác đôi ba ngày nên cũng có vài bức góp dần với bác. Nếu địa danh em ghi chưa đúng bác chỉnh lại hộ em nhé.

    #8

    P/S: Nếu có thể bác thêm địa danh để anh em có dịp ghé thăm còn có chỗ để chiêm ngưỡng.
    ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!

  9. #9
    Tham gia
    27-10-2008
    Bài viết
    472
    @meodihia: em ở Nhơn Bình nè mà chưa thấy cây cầu này, bác mô tả em biết với nhé.
    Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?

  10. #10
    Tham gia
    21-01-2013
    Location
    Không nhà
    Bài viết
    64
    .................................................. ........
    Được sửa bởi solix2013 lúc 12:33 AM ngày 04-07-2014

Trang 1 / 11 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •